Bình luận:

Ông Shin ‘ghê gớm’ đẩy ông Park đấu với Thái Lan

“Đại bàng Garuda” Indonesia băm nát con mồi “hổ Malaysia” 2-1, 3-1 vẫn chưa chịu dừng lại mà còn muốn đẩy đồng hương Park Hang-seo vào “ca khó” với Thái Lan.

Rõ ràng ông Shin Tae-yong càng ngày càng cho thấy sự tinh quái. Thế mới thấy chiến lược gia Hàn này là “món kim chi ớt nhiều” cực cay và cực khó nuốt chứ không phải dạng vừa.

Kogi mở điểm trước nhưng rồi Indonesia ngược dòng khủng khiếp.   Ảnh: Getty

Chẳng phải đó sao khi “mũi tên” của HLV Shin Tae-yong cùng lúc trúng hai đích. Indonesia đánh bại Malaysia 4-1 để vào bán kết và cũng “mũi tên ấy” đẩy đồng hương Park Hang-seo vào thế tương tàn với Thái Lan.

Ông Shin không quái thì làm sao khiến tuyển Đức, nhà đương kim vô địch World Cup đã phải ôm hận và rời nước Nga trong đau đớn bởi thua Hàn Quốc 0-2 ba năm trước.

Irfan Jaya chơi cực hay và ghi những bàn thắng tuyệt đỉnh.    Ảnh: Getty

Nhìn cách “đại bàng Garuda” Indonesia nghiền nát con mồi “hổ Malaysia” một cách không thương tiếc và liên tục tung đòn cho thấy ông Shin thật ghê gớm, bản lĩnh, cao tay ấn và thật đáng gờm của một chiến lược gia từng gây tiếng vang lớn ở World Cup 2018.

Nhìn những “con đại bàng Garuda” thể hiện quần nát và xé tan mãnh hổ Malaysia  suốt 90 phút và chạy đua hiệu số bàn thắng bại với VN cho thấy khả năng của Shin Tae-yong.

Cuối cùng, Indonesia bước vào bán kết AFF Cup 2020 với tư cách đội nhất bảng A đầy kiêu hùng và đầy ấn tượng.

Ông Shin đã bắn ra một mũi tên và đạt hai mục tiêu. Thầy Park đã có đối thủ nặng ký ở sân chơi khu vực rồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm