Từ trái qua: Dương Ngọc Hải, Huỳnh Thanh Lễ, Hồ Đức Sang, Nguyễn Thị Quyến
KHÔNG NGỜ BỊ BẮT
Buổi chiều 21-8-2010, khi trời chập choạng tối, nhà nghỉ An Hòa ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa yên ắng như mọi hôm. Lúc này, phòng số 402 và 404 bị một tổ công tác Công an huyện Tư Nghĩa và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra. Hai phòng trên có năm người khách nam và nữ ở TP. Hồ Chí Minh đi du lịch xe ô tô 7 chỗ. Phát hiện công an kiểm tra, các vị khách định tuôn chạy nhưng đã bị khống chế đưa về trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa.
Qua kiểm tra hành lý, CQĐT phát hiện 2 súng ngắn nhựa, 2 cái rìu, 1 con dao phay, 1 dao Thái Lan, 1 lưỡi liềm, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện đen, 2 cuộn băng keo trắng.
Các đối tượng gồm Dương Ngọc Hải (35 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), cặp tình nhân Nguyễn Thị Quyến (30 tuổi, ngụ tổ 10, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Sang (25 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) cùng Phạm Vũ Tâm Thiện (29 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh) là tài xế lái xe ô tô.
Đây là một băng cướp tiệm vàng, hiện đồng bọn của chúng vẫn còn lẩn trốn bên ngoài. Một tổ công tác đã nhanh chóng vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Đối tượng di chuyển nay đây mai đó, gây nhiều khó khăn cho tổ truy bắt. Huỳnh Thanh Lễ (còn gọi Tý Bông, 25 tuổi, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đang lảng vảng ở địa bàn quận 1 thì bị trinh sát bắt. Ngày 12-9, tên Lễ được đưa về Công an tỉnh Quảng Ngãi.
VƯỢT HÀNG NGÀN KI-LÔ-MÉT CƯỚP TIỆM VÀNG
Các tên Huỳnh Thanh Lễ, Trần Kính Văn, Dương Ngọc Hải và cặp tình nhân Nguyễn Thị Quyến - Hồ Đức Sang đều có tiền án, tiền sự.
Bộ đồ nghề dùng để gây án
Nữ quái Nguyễn Thị Quyến có chút nhan sắc và rất giỏi nghề lừa đảo. Thị đã 30 tuổi, có hai con (mỗi đứa mỗi cha riêng), tuy vậy rất nhiều thanh niên nhỏ tuổi lại chết mê chết mệt người đàn bà này. Quyến đang cặp bồ với Hồ Đức Sang nhỏ hơn thị 5 tuổi, nhưng thị vẫn qua lại với một số chàng trai nhỏ tuổi khác.
Khi cặp với tên Sang, Nguyễn Thị Quyến bắt đầu chơi thân nhóm Văn, Lễ và Hải. Tâm đầu ý hợp, cả bọn rủ nhau lập băng đi cướp tiệm vàng. Ban đầu bọn chúng đến một số tỉnh miền Tây và chọn tỉnh Hậu Giang gây án. Tuy nhiên kế hoạch đánh cướp tiệm vàng ở tỉnh Hậu Giang không được Nguyễn Thị Quyến đồng thuận bởi tiệm vàng này nằm trên một con đường độc đạo lại đóng cửa sớm nên không an toàn cho việc cướp.
Cả bọn quyết định chọn tỉnh Quảng Ngãi, vì suốt hàng chục năm qua trên địa bàn tỉnh không có băng nào dám cướp tiệm vàng. Ngày 10-8-2010, Hồ Đức Sang và Trần Kính Văn ra Quảng Ngãi theo dõi quy luật hoạt động kinh doanh của các tiệm vàng ở đây. Sang và Văn chọn tiệm vàng Kim Chung ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức. Bỏ một ngày nghiên cứu kỹ mọi ngõ ngách, giờ giấc hoạt động của tiệm vàng, sau đó hai tên vào lại TP. Hồ Chí Minh thống nhất với đồng bọn. Bọn chúng hợp đồng thuê xe 7 chỗ đi du lịch với giá 1.100.000 đồng/ngày. Sau khi chuẩn bị mọi phương tiện gây án như rìu, dao, súng giả, bình xịt hơi cay..., các tên Hải, Sang, Quyến đi trên xe ô tô thuê do Thiện điều khiển chạy ra tỉnh Quảng Ngãi. Cả bọn thuê phòng tại nhà nghỉ Tuấn Loan ở phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi.
Chiều 18-8, trừ tài xế, các tên Văn, Sang, Lễ, Hải và Quyến tập trung tại phòng 204 bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng tên để thực hiện việc cướp tiệm vàng.
Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, bọn chúng kéo vào tiệm vàng Kim Chung ở Đức Thạnh, huyện Mộ Đức để cướp. Nhưng khi vào đến nơi thấy đông người, băng cướp không thực hiện đành quay về. Trên đường về Quảng Ngãi, phát hiện tiệm vàng Hữu Lộc ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức còn mở cửa, cả bọn chuyển sang tính toán cướp tiệm vàng này vào tối hôm sau.
Sáng 20-8, bọn chúng chạy ô tô vào giả vờ mua điện thoại của cửa hàng điện thoại di động, nhưng thực chất nghiên cứu ngõ ngách tiệm vàng Hữu Lộc bên kia đường. Khoảng 20 giờ ngày 20-8, băng cướp đến tiệm vàng Hữu Lộc để gây án nhưng tình cờ có vụ tai nạn giao thông xảy ra trước tiệm vàng, nhiều người dân bu quanh xem. Lại một lần nữa băng cướp không thể hành động.
Bằng mọi cách, tối 21-8, bọn chúng phải cướp cho bằng được tiệm vàng Hữu Lộc. Để tránh khả nghi, cặp tình nhân Quyến - Sang cùng tên Hải và tài xế xe đánh ô tô đến nhà nghỉ An Hòa ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa thuê phòng. Riêng tên Lễ và Văn chạy xe máy đến nhà nghỉ ở TP. Quảng Ngãi nghỉ.
Chiều 21-8, bọn chúng chuẩn bị lên đường gây án thì bị Công an huyện Tư Nghĩa phát hiện bắt giữ. Riêng tên Văn và Lễ đã bỏ trốn.
Việc kịp thời ngăn chặn và triệt phá băng cướp không để bọn chúng gây án cướp tiệm vàng là chiến công xuất sắc của Công an Quảng Ngãi, tiếp tục giữ vững bình yên hàng chục năm trên địa bàn không xảy ra vụ việc cướp tiệm vàng có tổ chức.
Theo SỰ LUÂN (CATP)