Phu nhân cố Tổng thống Haiti lần đầu lên tiếng sau biến cố vợ chồng bà bị ám sát

Bà Martine Moise – phu nhân của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise - ngày 10-7 đã lần đầu tiên phát biểu công khai kể từ sau vụ ám sát hôm 7-7, vốn đã cướp đi sinh mạng của chồng bà và làm trọng thương đệ nhất phu nhân ngay tại tư gia của họ, tờ South China Morning Post đưa tin.

Bà Martine Moise cũng kêu gọi Haiti không “lạc lối” sau biến cố trên.

Phu nhân cố Tổng thống Haiti lần đầu lên tiếng sau biến cố bị ám sát. Ảnh: AFP

“Tôi còn sống, nhờ ơn Chúa” – bà Martine Moise chia sẻ trong một đoạn tin nhắn thoại được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của mình.

“Tôi còn sống nhưng tôi đã mất chồng mình, ông Jovenel” – bà Martine Moise nói thêm.

Bộ trưởng Văn hóa – Truyền thông Haiti Pradel Henriquez đã xác nhận tính xác thực của đoạn tin nhắn thoại trên với hãng tin AFP.

Bà Martine Moise đã được đưa đến bệnh viện Haiti sau vụ tấn công vào rạng sáng 7-7 (giờ địa phương), trước khi được đưa đến Miami để điều trị.

Theo giới chức trách Haiti, một toán biệt kích có vũ trang gồm 28 người, trong đó có 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti, đã xông vào và tấn công vợ chồng ông bà Jovenel Moise trong chính tư gia của họ.

Đến nay, 17 đối tượng đã bị bắt và ít nhất ba đối tượng đã thiệt mạng. Phía cảnh sát cho biết một số ít nghi phạm vẫn còn sót lại, song không nêu công khai động cơ của các đối tượng này.

“Trong nháy mắt, những tên lính đánh thuê đã ập vào nhà tôi và nổ súng vào người chồng tôi… mà không cho ông ta cơ hội nói một lời nào” – bà Martine Moise chia sẻ trong đoạn tin nhắn thoại.

“Tôi đang khóc, đó là sự thật, nhưng chúng ta không thể để đất nước lạc lối. Chúng ta không thể để máu của ông ấy đổ một cách vô ích” – bà Martine Moise nói.

Sự ra đi của Tổng thống Jovenel Moise đã khiến Haiti - quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ - vốn đang gặp khó khăn, nay lại càng rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trong bối cảnh tương lai chính trị Haiti đang đối mặt những bất ổn sâu sắc, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi quốc gia này tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp dự kiến vào cuối năm nay.

“Tôi sẽ không bỏ rơi các bạn” – bà Martine Moise nói.

Đệ nhất phu nhân cho biết sẽ có một cuộc trao đổi trực tiếp với người dân Haiti trên trang Facebook “trong tương lai gần”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm