Vòng 1/8 Euro 2020, Thụy Điển – Ukraine (1-1, 1-2 AET)

Phút 120 định mệnh giúp Ukraine hạ Thụy Điển kịch tính

2h đêm nay (30-6), Thụy Điển đã gặp Ukraine trong trận đấu cuối cùng vòng 1/8 Euro 2020.

Thụy Điển được đánh giá cao hơn một Ukraine lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out nhờ vé vớt cuối cùng giành cho đội thứ ba xuất sắc nhất. Tuy nhiên, sự chênh lệch lực lượng giữa hai đội là không nhiều.

Yaremchuk dứt điểm không thắng được thủ môn Olsen. ẢNH: GETTY

Điều đó thể hiện rõ ở 45 phút đầu tiên của trận đấu khi Ukraine sẵn sàng chơi sòng phẳng trước Thụy Điển. Thậm chí mọi con số thống kê quan trọng đều nghiêng về thầy trò HLV Chevchenko với 54% thời lượng kiểm soát bóng, cùng 5 cú dứt điểm so với 4 của Thụy Điển.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng và chặt chẽ nên không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau. Ukraine là đội có cơ hội rõ ràng mở tỉ số trước với pha dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm của Yaremchuk nhưng thủ môn Olsen đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua.

Zinchenko mở tỉ số 1-0 cho Ukraine. ẢNH: UEFA

Thế trận diễn ra chậm rãi và giằng co cho đến khi Ukraine bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 27, xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Yarmolenko có pha vẩy má ngoài vào trong vòng cấm tuyệt đẹp cho Zinchenko dứt điểm cực mạnh, dù thủ môn Olsen chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho Thụy Điển. 1-0 cho Ukraine.

Sau bàn thua, các cầu thủ Thụy Điển cố gắng đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn nhằm tìm bàn gỡ nhưng họ cũng không có nhiều cơ hội gây khó cho khung thành thủ môn Buschan. Trong bối cảnh khó khăn, Thụy Điển lại có bàn gỡ hòa đầy may mắn.

Phút 43, Forsberg có bóng trống trải tung cú sút xa quyết đoán bóng chạm chân hậu vệ Zabarnyi đổi hướng khiến thủ môn Buschan bất lực nhìn bóng chui vào lưới. 1-1 cũng là tỉ số sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Forsberg sút xa gỡ hòa 1-1. ẢNH: UEFA

Bước sang hiệp hai, hai đội đều có cơ hội mười mươi để ghi bàn. Đầu tiên, Yarmolenko kiến tạo cho Yaremchuk tung cú sút đưa bóng đi chạm mép ngoài cột dọc khung thành thủ môn Olsen. Thụy Điển ngay lập tức có câu trả lời khi Forsberg tung cú cứa lòng ra ngoài tầm với của thủ môn Buschan nhưng bóng lại chạm cột dọc.

Hai đội dù không đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng vẫn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Kulusevski của Thụy Điển vừa có pha cứa lòng buộc thủ môn Buschan phải bay người hết cỡ mới phá bóng ra thì ở tình huống ngay sau đó, Ukraine có câu trả lời với pha đặt lòng quá hiền trong thế cực kỳ trống trải của Yarmolenko.

Ngay lập tức, lại là Forsberg của Thụy Điển đi bóng cực hay bên cánh trái vào trong rồi sửa bóng rất hiểm khiến thủ môn Buschan chỉ biết đứng nhìn nhưng bóng lại chạm xà ngang.

Forsberg (số 10) chơi rất hay ở trận này. ẢNH: EPA

Những phút còn lại, Thụy Điển cố gắng tìm bàn thắng kết liễu đối thủ vì không muốn kéo trận đấu đến hai hiệp phụ. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác cùng việc thiếu một chút may mắn ở những tình huống quyết định khiến Thụy Điển không thể ghi bàn. Hai đội phải bước vào hiệp phụ sau khi hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức.

Hiệp phụ đầu tiên hai đội không tạo ra bất kỳ pha bóng nguy hiểm nào nhưng một tình huống bước ngoặt xảy ra khiến Thụy Điển đánh mất lợi thế về mặt thế trận trước Ukraine. Phút 99, trong tình huống tranh chấp bóng, Danielson đạp thẳng vào chân cầu thủ mới vào sân được vài phút Besyedin.

VAR sau đó vào cuộc và trọng tài đã xem lại tình huống qua màn hình rồi rút thẻ đỏ đuổi Danielson. Besyedin cũng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương và rời sân sớm.

Danielson nhận thẻ đỏ. ẢNH: UEFA

Hiệp phụ thứ hai, trong cảnh thiếu người, Thụy Điển buộc phải lùi về hết phần sân nhà bảo toàn mành lưới nhằm tìm kiếm cơ hội trên loạt sút luân lưu. Thụy Điển thành công trong việc bảo vệ khung thành đến hết 120 phút của hiệp phụ thứ hai.

Tuy nhiên, ở phút bù giờ đầu tiên, từ quả tạt cực dẻo rất chuẩn bên cánh phải của Zinchenko, siêu dự bị mới vào sân được hơn 10 phút Artem Dovbyk đánh đầu cận thành tung lưới Olsen. Ukraine phải sống trong cảnh thấp thỏm thời gian ngắn bởi trọng tài chờ tổ VAR check lại tình huống xem Dovbyk có việt vị hay không.

Bàn thắng vàng của Dovbyk giúp Ukraine bất ngờ đi tiếp. ẢNH: UEFA

Nhưng rồi niềm vui cũng vỡ òa với thầy trò HLV Shevchenko khi trọng tài công nhận bàn thắng. Thắng Thụy Điển đầy kịch tính với tỉ số 2-1 sau 120 phút thi đấu, Ukraine vào tứ kết Euro 2020 gặp Anh.

Như vậy, 4 cặp đấu tứ kết Euro 2020 gồm Thụy Sĩ – Tây Ban Nha (23h, ngày 2-7), Bỉ - Ý (2h ngày 3-7), Czech – Đan Mạch (23h ngày 3-7) và Anh – Ukraine (2h ngày 4-7).

Niềm vui vỡ òa của người Ukraine. ẢNH: UEFA

Đội hình ra sân của hai đội:

Thụy Điển: 1 Olsen; 2 Lustig, 3 Lindelof, 24 Danielson, 6 Augustinsson; 7 Larsson, 20 Olsson, 8 Ekdal, 10 Forsberg; 21 Kulusevski, 11 Isak

Dự bị: Johnsson, Nordfeldt, Bengtsson, Berg, Svensson, Helander, Sema, Krafth, Claesson, Jansson, Quaison, Cajuste

Bàn thắng: Forsberg (43’)

HLV: Janne Andersson

Ukraine: 1 Buschan; 21 Karavaev, 13 Zabarnyi, 4 Kryvtsov, 22 Matviyenko, 17 Zinchenko;7 Yarmolenko, 6 Stepanenko, 5 Sydorchuk, 10 Shaparenko; 9 Yaremchuk

Dự bị: Pyatov, Trubin, Sobol, Malinovskyi, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Mykolenko, Bezus, Besedin, Tymchyk, Dovbyk

Bàn thắng: Zinchenko (27’)

HLV: Andriy Shevchenko

Trọng tài: Daniele Orsato (Ý)

Sân vận động: Hampden Park

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm