Pogba đóng sầm cánh cửa vô địch của Man United

Quỷ đỏ dẫn trước nhờ pha sút xa tuyệt đẹp của Mason Greenwood ở phút 18. Leicester City gỡ hòa ở phút 30 do công của Youri Tielemans. Hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ Caglar Sonyucu sau đó đưa Leicester City vượt lên dẫn trước ở phút 74.

HLV Solskjaer bào chữa cho sai lầm của Maguire
HLV Solskjaer bào chữa cho sai lầm của Maguire
(PLO)- Đó là một ngày đáng nhớ đối với Mason Greenwood và Marcus Rashford tại sân vận động King Power, và cũng là một ngày đáng buồn đối với Harry Maguire lẫn ông thầy Ole Gunnar Solskjaer.

Nhưng Marcus Rashford đã gỡ hòa cho United 4 phút sau đó. Jamie Vardy khôi phục thế dẫn trước cho Leicester City chỉ một phút sau đó. Patson Daka đã xát muối thêm vào nỗi đau của các cổ động viên quỷ đỏ khi tân binh của Leicester City ghi bàn thắng thứ tư của Leicester City trong thời gian bù giờ của hiệp hai.

Cái thua đau khiến tiền vệ Manchester United, Paul Pogba, thất vọng với màn trình diễn của đội bóng của mình. Anh nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã có những lúc chơi trận đấu kiểu như thế này trong một thời gian dài. Man United chưa tìm ra vấn đề ở đâu để giải quyết. Tại sao để thua những bàn thua dễ dàng, những bàn thua ngu ngốc?

Pogba giận dữ nói MU để thua những bàn ngu ngốc. Ảnh: CGI.

Có lẽ chúng tôi cần phải trưởng thành hơn và thi đấu với kinh nghiệm nhiều hơn. Hãy kiêu ngạo một cách tốt đẹp. Man United cần tìm ra thứ gì đó. Chúng tôi cần thay đổi và chắc chắn chúng tôi xứng đáng thua trong trận này”.

Trận thua của Manchester United trước Leicester City là trận thua thứ hai trong mùa giải của họ tại Premier League. Quỷ đỏ đã thắng hai, thua hai và hòa một trong năm trận gần nhất của họ tại giải Ngoại hạng Anh.

Kết quả mới nhất của MU nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép lên HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhà cầm quân người Na Uy đã bị chỉ trích nặng nề về chiến thuật và cách chọn đội trong những tuần gần đây. Công việc của Solskjaer có thể chỉ được tiếp tục trừ khi anh ấy có thể xoay chuyển tình thế ở Old Trafford trong những tuần tới.

Tiền vệ của Manchester United, Paul Pogba, chỉ còn chưa đầy một năm trong hợp đồng hiện tại của mình với CLB. Cho đến nay, Pogba vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng.

Đội trưởng Maguire và hàng thủ MU chơi như mơ ngủ. Ảnh: CGI.

Hầu hết người hâm mộ và chuyên gia đều tin rằng Pogba sẽ gia hạn hợp đồng sau khi chứng kiến kỳ chuyển nhượng mùa hè đáng kinh ngạc của Man United. Tuy nhiên, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã phải trải qua một khởi đầu khó khăn cho chiến dịch mùa bóng 2021-2022 của họ. Cầu thủ 28 tuổi đã có một khởi đầu suôn sẻ trong mùa giải, nhưng CLB của anh ấy đã phải vật lộn để đạt được sự ổn định.

Điều đó có nghĩa là Pogba có thể hết thời gian còn lại của hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm sau. Cầu thủ người Pháp đã được liên hệ rất nhiều với việc chuyển đến Juventus và Real Madrid. Vì vậy, vẫn còn phải xem những gì Pogba làm được vào mùa hè tới.

Theo tin nội bộ, HLV Solskjaer cũng không có khả năng bị sa thải và nếu Ban lãnh đạo MU buộc phải thay HLV này thì sẽ đưa Carrick lên nắm tạm quyền đến hết mùa giải này.

Để Messi ra đi là sai lầm tệ hại của Barca
Để Messi ra đi là sai lầm tệ hại của Barca
(PLO)- Cựu chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu đã tiết lộ chi tiết về cuộc trò chuyện của ông với Lionel Messi liên quan đến yêu cầu của ngôi sao người Argentina nhưng cuối cùng đã thất bại trong nỗ lực rời CLB vào tháng 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm