Quái kiệt Pháp tạo nên những cơn chấn động ở MU

Manchester United đang tạo ra những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng để thâu tóm danh hiệu trong mùa giải mới, sau khi có Sancho tăng cường tấn công thì nửa đỏ thành Manchester khắc phục điểm yếu ở hàng thủ với Raphael Varane đến từ Real Madrid. “Quỷ đỏ” đã chi ra 42 triệu bảng cho hậu vệ người Pháp, để kết hợp với đội trưởng Harry Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự.

HLV Ole Gunnar Solskjaer trước chiến dịch mới hy vọng Varane sẽ giúp đội bóng giữ vững thế lực như các đàn anh đã thành danh tại đây. Một số tên tuổi Pháp cống hiến tại Old Trafford sẽ được ghi nhớ mãi trong lịch sử của MU.

Laurent Blanc 75 trận, 4 bàn thắng trong các mùa 2001-2003: HLV Ferguson yêu thích Blanc từ lâu, hậu vệ góp công lớn giúp Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Khi ấy Blanc đã 35 tuổi thay thế Jaap Stam đã chuyển đến Lazio.

Hậu vệ Blanc ăn mừng chức vô địch với thầy Ferguson. Ảnh: CGI.

Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex viết về Blanc: “Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy đứng bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng kinh nghiệm vẫn mang lại cho anh ấy những thành công sau 75 trận ra sân cho United. Mùa giải đầu tiên, Blanc ra sân thường xuyên dù không phải là đối thủ của Arsenal, khi đội bóng London giành cú đúp. Lần thứ hai anh ấy ít ra sân hơn, sau lúc Rio Ferdinand được ký hợp đồng. Nhưng Blanc đã kết thúc sự nghiệp của mình ở đỉnh cao với chiến tích vô địch Premier League”.

Louis Saha 124 trận, 42 bàn thắng, mùa 2004-2008: Khi MU vật lộn để bắt kịp chuỗi trận bất bại của Arsenal, Saha đã được HLV Ferguson ký hợp đồng vào tháng 1-2004 sau khi anh gây ấn tượng bởi khả năng ghi bàn cho Fulham. Anh tiếp tục phong độ với 7 bàn thắng trong 10 trận đầu tiên cho MU và Saha sưu tập bộ thành tích ghi bàn đáng nể trong suốt bốn mùa giải rưỡi ở Old Trafford.

Với thể lực không tốt cùng sự cạnh tranh mạnh mẽ trên hàng công, Saha có thành tích ghi 42 bàn sau 124 trận vẫn là khá tốt. Anh đã giành hai chức vô địch Premier League, một League Cup (ghi bàn trong trận chung kết với Wigan) và Champions League năm 2008 trước khi chuyển sang khoác áo Everton.

Martial và khoảnh khắc hạnh phúc ở MU. Ảnh: CGI.

Anthony Martial 258 trận, 78 bàn thắng, mùa 2015 đến nay: Anh đã ghi 78 bàn cho MU và trên con đường trở thành huyền thoại của CLB. Các HLV luôn đánh giá rất cao về Martial. Có vẻ như anh là một canh bạc khổng lồ khi MU của Van Gaal trả 36 triệu bảng ban đầu và tăng lên gần 60 triệu bảng đề ký hợp đồng với chân sút tuổi teen từ Monaco vào năm 2015.

Martial khẳng định mình với một bàn thắng đẳng cấp trong trận ra mắt trước Liverpool. 2019-2020 là mùa giải tốt nhất của Martial khi anh ghi 23 bàn nhưng ở mùa gần nhất chỉ ghi có 7 bàn sau 36 lần ra sân do anh hưởng chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

Paul Pogba 206 trận, 38 bàn thắng, mùa 2011-2012 và từ 2016 đến nay: Anh từng đến Juventus sau khi cảm thấy khó khăn trong việc gia nhập đội một của HLV Ferguson những ngày còn trẻ ở mùa 2011-2012. Bốn mùa giải của Pogba trong màu áo Bà đầm già thành công rực rỡ với hình ảnh một tiền vệ lắt léo và quyến rũ, có khả năng làm mọi thứ.

"Ngựa chứng" Pogba tài đi đôi với tật. Ảnh: CGI.

MU đã phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi trả 89 triệu bảng để đưa Pogba trở lại vào mùa hè năm 2016. Nhưng ấn tượng mà nhiều người có trong tâm trí chính là “Pogba Juventus”, còn thời gian của anh ấy tại MU có thể sắp kết thúc trong thất vọng. Nhìn chung, nhiều người hâm mộ không tiếc khi thấy Pogba bị bán cho PSG hoặc nơi khác.

Pogba xung đột với Mourinho dẫn đến sự ra đi của người đặc biệt, và mặc dù anh thể hiện tốt hơn dưới thời Solskjaer, vẫn không thể giúp MU thành một thế lực, khi về nhì tại Premier League và Europa League.

Mikael Silvestre 361 trận, 10 bàn thắng, mùa 1999-2008: Hậu vệ này có một sự nghiệp lâu dài và cực kỳ thành công với CLB. Anh được ông Ferguson tin tưởng trong đội hình xuất phát và giành bốn chức vô địch Premier League, FA Cup, League Cup và Champions League.

Silvestre (phải) đa năng trong màu áo MU. Ảnh: CGI.

Ký hợp đồng từ Inter Milan với giá chỉ 4 triệu bảng vào mùa hè năm 1999, Silvestre có khả năng chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ cánh. Anh là một trong những món hời lớn nhất từ trước đến nay của MU. Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt cho các vị trí, Silvestre có hơn 50 lần ra sân trong ba mùa giải và lần lượt là 47, 46 và 48 lần ở ba mùa giải nữa, cho thấy sự đáng tin cậy và ổn định như thế nào.

Patrice Evra 379 trận, 10 bàn thắng, mùa 2006-2014: Anh là một câu chuyện thành công tại Old Trafford và trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của MU trong vài thập kỷ qua. 8 năm của Evra ở đó trùng hợp với một giai đoạn thành công vang dội. Evra đã giành 5 chức vô địch Premier League, 3 League Cup và Champions League vào năm 2008.

Evra ghi dấu ấn đậm ở sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Hậu vệ trái chỉ có giá 5,5 triệu bảng từ Monaco khi chuyển đến MU vào năm 2006 có một khởi đầu không ổn định nhưng đã dần khẳng định mình. Mùa giải đầu tiên của anh đã chứng kiến MU lên ngôi Premier League và châu Âu. Evra là lựa chọn đầu tiên ở vị trí của mình trong 5 mùa giải tiếp theo, có 379 lần ra sân cho MU trước khi chuyển sang Juventus.

Eric Cantona 185 trận, 82 bàn thắng; mùa 1992-1997: Không thể phủ nhận anh là cầu thủ Pháp vĩ đại nhất từng khoác áo MU và trong mắt nhiều người là cầu thủ xuất sắc nhất toàn cầu. “King Eric” là một tiền vệ xuất sắc và bí ẩn trong suốt 5 năm gắn bó với MU, giai đoạn thăng hoa và thành công nhất. Được săn đón từ đối thủ Leeds với giá chỉ 1,2 triệu bảng vào tháng 11-1992, sự kiêu ngạo của Cantona cùng khả năng trời cho đáng kinh ngạc đã giúp anh trở thành cầu thủ được yêu thích nhất tại Old Trafford.

"Vua" Cantona là cầu thủ Pháp thành công nhất ở MU dưới thời Ferguson. Ảnh: CGI. 

Catona truyền cảm hứng cho MU liên tiếp giành các danh hiệu vào đầu kỷ nguyên Premier League, chấm dứt một thời gian dài chờ đợi để trở lại vô địch nước Anh. Vụ đá kung-fu vào CĐV khét tiếng nhất năm 1995 khiến Cantona bị cấm thi đấu 8 tháng và bị mang tiếng nhưng MU luôn đứng về phía anh.

Không phải ngẫu nhiên mà MU từng trắng tay khi vắng mặt Cantona vào năm 1995, nhưng đã giành cú đúp vô địch quốc gia và FA Cup mùa sau với Cantona. Danh hiệu cuối cùng của tiền vệ người Pháp là vào năm 1997 trước khi anh gây ngạc nhiêu cho thế giới bóng đá khi giải nghệ ở tuổi 30. Cantona cảm thấy bóng đá quá nhàm chán và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh để lại cho mọi người những kỷ niệm khó phai mờ về một trong những cầu thủ phi thường nhất tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm