Quận Tân Bình: Trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo đón Tết

(PLO)- Chương trình “Cây mùa Xuân” năm 2024 với chủ đề “Xuân chia sẻ, Tết yêu thương” đã trao tặng 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 13, quận Tân Bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13, quận Tân Bình phối hợp cùng Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tổ chức chương trình “Cây mùa xuân” năm 2024.

phuong-13-quan-tan-binh-trao-tang-100-phan-qua-cho-ba-con-ngheo-don-tet-1.JPG
Bà con vui mừng khi nhận được những phần quà Tết sớm. Ảnh: AN BÌNH.

Chương trình trao tặng 100 phần quà Tết đến với các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường 13, quận Tân Bình. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa về tinh thần kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng thời, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm, chia sẻ cộng đồng xã hội, của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo. Qua đó góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ nghèo đón tết thêm vui tươi, đầm ấm.

trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo
Chương trình trao tặng 100 phần quà cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: AN BÌNH.

Bà Trịnh Thị Thúy Ngần, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13, quận Tân Bình chia sẻ, hàng năm Phường 13 đều có kế hoạch vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn để thực hiện các chương trình chăm lo cho bà con gặp khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Năm nay, Phường 13 cùng Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã chuẩn bị được 100 phần quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn,… để dành tặng cho 100 hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí là 50 triệu đồng.

phuong-13-quan-tan-binh-trao-tang-100-phan-qua-cho-ba-con-ngheo-don-tet-4.jpg
Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Ảnh: AN BÌNH.

Nhận phần quà Tết trên tay, bà Nguyễn Thị Lan (ngụ phường 13, quận Tân Bình) cho hay bà rất vui và xúc động khi được chính quyền và các mạnh thường quân quan tâm.

“Hàng ngày tôi đi bán vé số thu nhập không có bao nhiêu. Những phần quà như thế này là vô cùng thiết thực và ý nghĩa đối với gia đình chúng tôi.” – bà Lan chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm