Quỹ danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang: Ấm tình đồng đội

Chi hội cựu cầu thủ TP.HCM chiều qua đã tổ chức một buổi lễ sinh nhật tuổi 72 cho thần tượng Phạm Huỳnh Tam Lang rất sôi nổi và cảm động trên sân Tao Đàn. Ông Tam Lang bị bệnh viêm đa khớp lâu rồi, mỗi bước đi của ông khó nhọc. Đôi tay của ông Lang co quắp chỉ còn cử động có hai ngón giơ lên vẫy chào anh em ngồi trên khán đài với nụ cười rất tươi.

Đây cũng là một dịp hiếm hoi cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn các thế hệ lẫn các đồng nghiệp một thời của ông Tam Lang, các nhà báo lão làng, nghệ sĩ mới lại ngồi cùng ôn lại kỷ niệm một thuở hào hùng.

Trước giờ khai mạc giải tam hùng, khán giả thật bất ngờ khi tất cả cầu thủ đứng dưới sân xếp hình con số 72 thật đẹp trong bản nhạc nền Happy Birthday. Ông Tam Lang ngồi sau bức ảnh chân dung khổ lớn của mình khi nâng cúp vô địch hồi còn huấn luyện Cảng Sài Gòn cười đáp lễ mà mắt ông ngân ngấn nước. Bàn tay co quắp của ông siết thật chặt bàn tay các đồng nghiệp, đàn em khi nhận những bó hoa chúc mừng.

Ông Tam Lang với bàn tay co quắp đứng lên chào và cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật và lập quỹ mang tên ông để giúp các cựu cầu thủ khó khăn, bệnh tật… Ảnh: XUÂN HUY

Các cầu thủ tham gia giải đấu xếp thành số 72 mừng sinh nhật thứ 72 của cựu danh thủ Tam Lang. Ảnh: XUÂN HUY

Nhiều tên tuổi của đội bóng Cảng Sài Gòn cũ có mặt đầy đủ. Từ lứa đàn anh như Nguyễn Thành Sự, Tư Lê, Trần Văn Sinh, Dương Văn Thà, Nguyễn Văn Thòn cho đến Đặng Trần Chỉnh, Hồ Văn Tam, Huỳnh Hồng Sơn, Thanh Tùng, Quan Huy, Văn Tuấn, A Vĩ,…

Anh Nguyễn Hồng Phẩm - Trưởng ban tổ chức chạy tới chạy lui mướt mồ hôi nghe điện thoại rồi ngồi xuống góc bàn nắn nót tên của những nhà hảo tâm. Có người vội vàng xuống ủng hộ tiền cho Quỹ Tam Lang mà anh Phẩm hỏi tên lại nằng nặc không nói. Có người chỉ bảo anh Phẩm ghi là: “Tôi yêu Cảng Sài Gòn”. Có người thì xưng cổ động viên Cảng nhưng không chịu để lại tên. Cổ động viên ruột Trần Hữu Nghĩa tiết lộ mình yêu Cảng Sài Gòn từ ngày khai sinh đội bóng rồi đi đá giải Cửu Long gần 40 năm nay. Ông Nghĩa nói ngoài đàn anh Nguyễn Thành Sự từng là HLV đầu tiên của Cảng Sài Gòn thì sau này đến lượt ông Tam Lang ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng người yêu bóng đá. Ông còn ao ước không chỉ ở TP.HCM mà bất cứ địa phương nào cũng cần có một quỹ như thế để giúp đỡ các cựu cầu thủ và cao hơn là cho các thế hệ mai sau mãi nhớ đến tài đức của bậc cha chú như ông Tam Lang.

Bên một góc khán đài, anh Phẩm lúi húi ghi ghi chép chép rồi cười cười khi con số lên hơn 30 triệu đồng, một lát sau lại nghe anh nói đã được trên 40 triệu đồng rồi. Mọi người ngồi nghe, ai cũng mừng. Mong ước của anh Phẩm cùng những nhà tổ chức gây quỹ danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang là nhằm giúp ông có chút tiền thuốc thang hằng ngày và mai sau còn hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác của các cựu danh thủ lúc tuổi già. Quỹ này đồng thời sẽ giúp đỡ những cầu thủ nhí tài năng mà không có điều kiện mang một ý nghĩa nhân văn như anh Phẩm chia sẻ là nhằm lưu danh thầy với nghĩa cử trợ giúp họ một cách thầm lặng như ông Tam Lang đã từng làm.

Ông Tam Lang trầm ngâm ngồi trên khán đài chăm chú theo dõi các đồng nghiệp thi đấu. Thi thoảng ông lại đưa mấy ngón tay co quắp quệt ngang khóe mắt. Giọng ông run run: “Tôi xin tri ân đến tất cả anh em cùng chung tay lập ra quỹ này không chỉ vì yêu mến tôi mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khác nữa. Hy vọng ngày càng có nhiều tấm lòng vàng nghĩ đến các cựu cầu thủ đã từng cống hiến cho làng bóng nước nhà và các cháu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục giữ lửa đam mê bóng đá”.

CÔNG TUẤN

 

Thư của anh ông Tam Lang - Phạm Huỳnh Long Nhi

Thân ái gửi Hồng Phẩm và Ban Tổ chức:

Chú rất cảm động khi được biết cháu lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ Tam Lang trong những hoàn cảnh khó khăn. Ý kiến thành lập “Quỹ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang” tuyệt đẹp, đáng ca ngợi vì mang nhiều ý nghĩa tương thân tương ái, không những riêng cho cá nhân Tam Lang mà còn dành riêng cho anh em cầu thủ bóng tròn không may mắn bệnh tật về sau.

Việc làm này không phải dễ, đòi hỏi nhiều công sức cho buổi ban đầu “vạn sự khởi đầu nan”. Chúc cháu và bạn bè thành công.

Về mặt gia đình của Tam Lang, chú xin chân thành cảm ơn Hồng Phẩm, anh Hồ Nguyễn, ông Phạm Đình Khai đã có tấm nhiệt tình ưu ái dành cho Tam Lang, mong quần chúng yêu bóng tròn trong nước và hải ngoại “thương yêu tư cách Tam Lang cũng như các bạn tổ chức” tích cực giúp đỡ cho chương trình gây quỹ thành công mỹ mãn.

Rất tiếc vì ở xa nên chú không được vinh hạnh tới dự buổi lễ chúc mừng sinh nhật của Tam Lang. Xin nhờ cháu gửi lời ưu ái cám ơn đến tất cả anh em đã có tấm lòng quý mến Tam Lang hiện diện trong buổi thi đấu giao hữu này.

Thân ái cám ơn Hồng Phẩm và mọi người!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm