Rangnick ra lệnh cho các cầu thủ MU phải tàn nhẫn

Vào lúc 3h rạng sáng mai (9-2), Manchester United sẽ gặp Burnley ở Premier League trên sân khách.

MU vừa nhận thất bại cay đắng trước Middlesbrough trên loạt sút luân lưu ngay trên sân nhà Old Trafford và bị loại khỏi FA Cup trong một thế trận mà họ bỏ qua rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Bây giờ, MU chỉ còn 1 mục tiêu duy nhất là Champions League để thoát khỏi cảnh trắng tay không danh hiệu suốt 5 năm qua. Và để giấc mơ Champions League của đội chủ sân Old Trafford còn sống, HLV Ralf Rangnick đã ra lệnh cho các học trò phải tàn nhẫn hơn trước khung thành đối phương.

Rangnick yêu cầu các cầu thủ MU phải tàn nhẫn hơn trước khung thành đối phương. ẢNH: GETTY

MU cần chiến thắng trước Burnley để giữ một vị trí trong Top 4 Premier League kèm suất dự Champions League mùa tới. Rangnick thừa nhận để duy trì vị trí đó cùng ước mơ vô địch Champions League, MU phải thi đấu không khoan nhượng trước khung thành đối phương sau khi “quỷ đỏ” đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và trả giá đắt trước Boro ở FA Cup.

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Burnley, HLV tạm quyền của MU Ralf Rangnick chia sẻ: “Hiện tại, chúng tôi đang đứng ở vị trí thứ 4 Premier League. Và tất cả mọi người trong CLB, bao gồm cả tôi sẽ rất vui nếu chúng tôi về đích thứ 4 vào cuối mùa giải.

Chúng tôi vẫn còn ở Champions League. Thật không may, chúng tôi không còn tham dự FA Cup, nhưng sự tập trung toàn bộ của tôi, của ban huấn luyện và của toàn đội hiện tại là đạt được kết quả tốt nhất trong mùa giải này.

Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Manchester United có nhiều khả năng đạt được mục tiêu hơn nếu chúng tôi cải thiện màn trình diễn của mình trên sân cỏ. Về màn trình diễn trước Boro, nếu ai đó nói với tôi rằng, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội sau 1 tuần lễ tập luyện trọn vẹn, thì tôi sẽ nói “vâng, tôi hoàn toàn hài lòng về điều đó”.

Ronaldo đá hỏng phạt đền ở phút 20 trong trận gặp Boro. ẢNH: GETTY

Nhưng cuối cùng trong bóng đá là phải giành được kết quả, là giết chết một trận đấu, là tàn nhẫn vì lợi ích của chúng tôi. Và đây là điều chúng tôi đã không làm được. Đó cũng là câu hỏi về chất lượng, nhưng chúng tôi không thể làm tất cả mọi thứ cùng một lúc.

Toàn bộ sự tập trung của tôi là cải thiện màn trình diễn của Manchester United và trở nên tốt hơn trong một số khía cạnh khác của trận đấu. Và tôi hoàn toàn tin rằng chúng tôi đã làm được điều đó cho đến nay. Chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó bằng tất cả nỗ lực và năng lượng của mình trong tương lai”.

Sao trẻ Anthony Elanga là cầu thủ duy nhất đá hỏng penalty trong loạt sút luân lưu giữa Manchester United và Boro. Sau trận đấu, Elanga là mục tiêu của vấn nạn phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Rangnick coi những fan phân biệt chủng tộc với Elanga là “những kẻ ngốc”.

Ronaldo an ủi Elanga sau trận đấu. Ronaldo đá hỏng 11m trong giờ thi đấu chính thức, còn Elanga đá hỏng 11m ở loạt luân lưu trước Boro. ẢNH: GETTY

HLV Ralf Rangnick nói thêm: “Tôi được biết rằng, lại có một số bình luận từ những kẻ ngu ngốc trên mạng xã hội. Nhưng một lần nữa, đây không chỉ là vấn đề trong bóng đá. Đó là một hiện tượng hay vấn nạn của xã hội. Và tất nhiên, nó trở nên “nổi tiếng” và thu hút sự chú ý hơn vì diễn ra trong bóng đá, bởi vì có rất nhiều người đọc được những gì người khác viết hay nói”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm