HLV tuyển Trung Quốc: ‘Thua Việt Nam là không thể chấp nhận được’

Đêm qua (1-2), đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, đội tuyển Trung Quốc đã nhận thất bại cay đắng 1-3 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân khách Mỹ Đình.

Cả hai đội đều muốn giành chiến thắng trong trận này để làm quà tặng người dân nước mình trong ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam đã làm được điều đó bằng chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển.

HLV Li Xiaopeng dẫn dắt tuyển Trung Quốc 2 trận toàn thua. ẢNH: SINA

Tuyển Trung Quốc nhận hai bàn thua chóng vánh chỉ sau 16 phút bóng lăn sau cú đúp kiến tạo của đội trưởng Hùng Dũng cho Tấn Tài và Tiến Linh lần lượt ghi bàn.

Sang hiệp 2, chủ nhà Việt Nam ghi thêm 1 bàn thắng nữa từ cú sút xa đẹp mắt của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Văn Đức. Phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu 90+7, Xu Xin mới ghi bàn thắng danh dự gỡ lại 1-3 cho tuyển Trung Quốc.

HLV Li Xiaopeng mới lên thay HLV Lie Tie dẫn dắt tuyển Trung Quốc chưa lâu nhưng đã nhận hai thất bại liên tiếp trước Nhật Bản và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Li Xiaopeng đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ bóng đá Trung Quốc.

HLV Li Xiaopeng bất lực trên sân Mỹ Đình. ẢNH: GETTY

HLV của tuyển Trung Quốc lý giải trận thua này do tính toán sai ngay từ đầu khiến đội không thể sữa chữa được nữa, và rằng đây là tỉ số không thể chấp nhận được.

HLV Li Xiaopeng của tuyển Trung Quốc cho biết: “Tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Lí do chính của trận thua này là do những tính toán trước trận đấu có vấn đề, sau đó, đội không thể sửa chữa được nữa. Trận thua Việt Nam là kết quả không thể chấp nhận được”.

Tấn Tài ăn mừng bàn thắng trước sự thẫn thờ của cầu thủ Trung Quốc. ẢNH: GETTY

Chia sẻ về các cầu thủ nhập tịch Trung Quốc trong trận này, HLV Li Xiaopeng nói: “Chúng tôi gặp vấn đề trong cách tiếp cận trận đấu. Các cầu thủ Trung Quốc đã nỗ lực hết mình. Các cầu thủ của tôi tỏ ra rất căng thẳng vì sự kỳ vọng quá mức trước trận đấu.

Các cầu thủ nhập tịch khát khao chiến đấu và họ đã tập luyện, đạt trạng thái rất tốt trước trận đấu. Nhưng việc không thi đấu trận nào trong thời gian dài đã làm ảnh hưởng đến trạng thái của họ. Dù sao thì các cầu thủ nhập tịch đã cố gắng hết sức để ghi bàn, họ rất đáng được khen ngợi”.

Các cầu thủ Trung Quốc thất vọng sau trận đấu. ẢNH: GETTY

Ông Li Xiaopeng cho rằng cự ly đội hình của tuyển Trung Quốc trong trận này gặp vấn đề. HLV tuyển Trung Quốc nói thêm: “Vị trí giữa hai tiền vệ và trung vệ quá gần nhau khi tấn công và lại quá xa nhau trong phòng ngự.

Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những bàn thua trước Việt Nam trong trận đấu này. Sự trỗi dậy phát triển của bóng đá Trung Quốc là vấn đề thời gian, nhưng nó đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều thế hệ”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Real Madrid chọn mua tài năng trẻ Garnacho của Man United

Real Madrid chọn mua tài năng trẻ Garnacho của Man United

(PLO)- Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez rất quan tâm đến việc ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ của Man United vì chất lượng nhân sự danh tiếng của Quỷ đỏ, đặc biệt từ trận thắng Liverpool 4-3.

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

(PLO)- Các cầu thủ Manchester United “bí mật đề nghị hỗ trợ” cho sự trở lại của Mason Greenwood trong bối cảnh đồng chủ sở hữu mới của “quỷ đỏ” Sir Jim Ratcliffe bình luận về tương lai của ngôi sao người Anh.

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

(PLO)- Siêu máy tính dự đoán ai sẽ giành suất cuối cùng tham dự Champions League, với niềm hy vọng của Manchester United sau khi Aston Villa và Tottenham đánh rơi điểm tại Premier League.

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

(PLO)- Người hâm mộ sốc trước tình trạng bàn chân sưng tấy của Cristiano Ronaldo khi huyền thoại của Manchester United và Real Madrid “khoe chân mình” tại khu nghỉ dưỡng trị giá 700 bảng mỗi đêm ở Saudi Arabia.