Ronaldo là nạn nhân của một 'vụ cướp'

(PLO)-  Ngôi sao của Manchester United, Cristiano Ronaldo đã không được đề cử cho giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League” là một bất công cho chân sút người Bồ Đào Nha từng năm lần giành Quả bóng vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nói về điều này, người đồng đội cũ của Ronaldo là trung vệ Rio Ferdinand tin rằng việc không có tên Ronaldo trong đề xuất được coi là một “vụ cướp”.

Cầu thủ 37 tuổi đã ghi được 18 bàn thắng ở giải đấu kể từ khi quay trở lại gia nhập Quỷ đỏ vào mùa hè năm ngoái. Con số này là nhiều nhất chỉ sau Mohamed Salah (22) và Heung-min Son (21). Tuy nhiên, điều đó là không đủ giúp anh lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Có lẽ, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị hắt hủi.

Ferdinand, người đã chơi cùng huyền thoại người Bồ Đào Nha của Manchester United trong sáu năm dưới thời Sir Alex Ferguson cho biết siêu sao này không đáng bị bỏ qua, ít nhất là ông không ủng hộ việc Bukayo Saka của Arsenal, người đã lọt vào danh sách tám cầu thủ rút gọn.

Đồng đội cũ Ferdinand bất bình vì Ronaldo không có tên trong danh sách "Cầu thủ xuất sắc nhất" của giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: CGI.

Đồng đội cũ Ferdinand bất bình vì Ronaldo không có tên trong danh sách "Cầu thủ xuất sắc nhất" của giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: CGI.

Phát biểu trên chương trình YouTube VIBE của mình, cựu trung vệ 43 tuổi cho biết: “Saka nằm trong danh sách được đề cử Cầu thủ của năm? Tôi không nghĩ là sẽ có Saka ở đó, so về những đóng góp của anh ấy đã làm trong năm nay.

Tôi sẽ không chọn Saka mà thay vào đó là Ronaldo. Thật nực cười vì Ronaldo không có mặt trong danh sách đề cử. Ronaldo giống như nạn nhân của một “vụ cướp” đến từ Ban tổ chức Premier League. Phải chăng đây là sự chèn ép cho cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh?”.

Cả Salah và Son Heung-min cũng đang cạnh tranh với Kevin De Bruyne, Trent Alexander-Arnold, Joao Cancelo, ngôi sao đột phá của West Ham United, Jarrod Bowen và James Ward-Prowse của Southampton.

Chân sút người Bồ Đào Nha đã ghi 18 bàn cho Quỷ đỏ, chỉ kém Salah và Son Heung-min. Ảnh: CGI.

Chân sút người Bồ Đào Nha đã ghi 18 bàn cho Quỷ đỏ, chỉ kém Salah và Son Heung-min. Ảnh: CGI.

Bên cạnh các cầu thủ Liverpool và Manchester City, số 7 của Manchester United chắc chắn phải có tên trong danh sách đề cử này, mặc dù cơ hội chiến thắng của anh có hơi lép vế. Ferdinand nói rằng, siêu sao người Bồ Đào Nha có thể coi hành động này là một dấu hiệu của sự “thiếu tôn trọng”.

“Ronaldo sẽ coi đó là một sự thiếu tôn trọng, nhưng đây là những điều tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy. Ronaldo sẽ nghĩ: "Sao bạn dám làm thế?" Và dựa trên số liệu thống kê, Ronaldo sẽ nói: "Tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn hầu hết trong số họ trong danh sách đó ngoài Mohamed Salah. Vậy tiêu chí bình chọn là gì?”.

Ngày công bố người chiến thắng vẫn chưa có, nhưng giải thưởng này thông thường được trao vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Hậu vệ Ruben Dias của Manchester City là người chiến thắng năm ngoái.

Bất chấp đá trong một đội hình khập khiễng, Ronaldo vẫn tỏa sáng. Ản: CGI.

Bất chấp đá trong một đội hình khập khiễng, Ronaldo vẫn tỏa sáng. Ản: CGI.

Ghi 18 bàn cho một đội bóng tồi tệ như Manchester United là một chiến tích cực kỳ đáng tự hào, nhưng có lẽ cầu thủ người Bồ Đào Nha mùa này đã bắt đầu thiếu đi sự nhất quán.

Anh đã ghi được một vài bàn thắng trong nửa đầu của chiến dịch của MU nhưng phải chịu đựng một đợt tịt ngòi từ cuối năm cho đến tháng 3. Chính xác hơn là 9 bàn thắng còn lại ở Premier League được ghi ở hai tháng cuối. 6 trong số 9 bàn thắng đó là một phần của các cú hat trick vào lưới Tottenham Hotspur và Norwich City.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm