Ronaldo lần đầu bị thay thế

(PLO)- Trọng tài tuýt còi ngăn cơ hội ghi bàn cuối hiệp 1 của Al Nassr, Ronaldo nổi đóa đá văng quả bóng và bị thẻ vàng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tứ kết King’s Cup của Saudi Arabia, trên sân nhà, lần đầu Ronaldo bị thay ra giữa chừng.

Đội nhà Al Nassr được đá sân nhà thắng dễ Abha 3-1, tuy nhiên Ronaldo nhạt nhòa, lại có thái độ không đẹp với trọng tài dẫn đến tấm thẻ vàng. Sau đó, Ronaldo bị nhà cầm quân Rudi Garcia thay ra sân nghỉ.

Ronaldo chia vui bàn thắng cùng đội Al Nassr trong trận thắng Abha 3-1 ở tứ kết King's Cup. Ảnh: AFP

Ronaldo chia vui bàn thắng cùng đội Al Nassr trong trận thắng Abha 3-1 ở tứ kết King's Cup. Ảnh: AFP

Tối 15-3, trên sân nhà Al Nassr chơi đôi công trước đối thủ kèo dưới Abha tại tứ kết King’s Cup. Chủ sân Mrsool khởi đi rất tốt khi ngay phút đầu của trận đấu, Sami Al Najei đã “mở tài khoản” trên bảng điện tử sân Mrsool, đến phút 21 thì Al Khaibari nhân đôi khách biệt.

Al Nassr chơi áp đảo liên tục. Đến cuối hiệp 1, trong một pha tấn công Ronaldo đang rê bóng tiếp cận cầu môn Abha thì trọng tài Andris Treimanis, người Latvia tuýt còi hết hiệp đấu, làm cho Ronaldo nổi cáu đá trái bóng đi thật xa. Hành vi này trọng tài Treimadis chứng kiến, ông chạy đến rút tấm thẻ vàng phạt Ronaldo.

Sang đầu hiệp 2, Al Nassr Mohammad Maran ghi bàn thứ hai cho Al Nassr. Đội khách Abha có bàn danh dự ở phút 69 do công Ahmad Mohammad.

Đến phút 87 thì HLV Rudi Garcia đã cho Ronaldo ra nghỉ và thay thế bằng ngoại binh Talisca, người Brazil. Al Nassr chiến thắng 3-1.

Ronaldo cau có vì không có cơ hội ghi bàn thắng trên nhà Mrsool ba trận liên tiếp.

Từ ngày khoác áo Al Nassr, Ronaldo đã ghi tám bàn và hai pha kiến tạo cho Al Nassr trước khi “tịt ngòi” ở hai trận liên tiếp tại Saudi Pro League.

Giới chuyên môn nhận định ở trận đấu này Ronaldo không có phong độ cao nhất, anh nhạt nhòa dù tinh thần thi đấu vẫn nỗ lực, nhất là việc cố gắng ghi bàn.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của báo chí Saudi Arabia, HLV Rudi Garcia người Pháp của Al Nassr nhìn nhận, khi đội có Ronaldo, các đối thủ của Al Nassr đều cố gắng thi đấu hết mức. Bất kể đội nào khi gặp Al Nassr cũng chơi hơn 100% sức lực, bản thân Ronaldo cũng chịu áp lực lớn hơn rất nhiều vì luôn bị các hậu vệ đối phương tìm mọi cách vây chặt để vô hiệu hóa khả năng săn bàn của “cỗ máy” này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm