Ronaldo: ‘Thái độ của Perez đã thay đổi, Real Madrid không cần tôi’

(PLO)- Cristiano Ronaldo thể hiện rất rõ cảm xúc của mình xung quanh quá trình chuyển nhượng của Real Madrid và quan hệ với chủ tịch Florentino Perez.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Siêu sao của Manchester United Cristiano Ronaldo biết rất rõ rằng anh khó có thể trở lại Real Madrid do mối quan hệ lạnh nhạt của chủ tịch Florentino Perez.

Khả năng này còn thể hiện rõ hơn khi đích thân chủ tịch Real Madrid Florentino Perez cười nhạo khi được một người hâm mộ hỏi về việc đưa Ronaldo trở lại Bernabeu.

Ronaldo vẫn đang muốn rời Man Utd. ẢNH: GETTY

Ronaldo vẫn đang muốn rời Man Utd. ẢNH: GETTY

Ronaldo đã yêu cầu lãnh đạo MU cho phép anh rời Old Trafford để gia nhập một CLB phù hợp với tham vọng của anh và ai có thể tốt hơn nhà ĐKVĐ Champions League Real Madrid?.

Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid chỉ sau 9 mùa giải ở đội chủ sân Bernabeu. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha là người ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Real Madrid.

Anh gia nhập Real vào năm 2009 từ MU với giá kỷ lục thế giới khi đó là 80 triệu bảng Anh và rời đi vào năm 2018 đến Ý chơi bóng cho Juventus trong 3 năm, trước khi trở lại MU vào mùa hè năm ngoái.

Real Madrid rõ ràng rất ít quan tâm đến việc đưa Ronaldo trở về. Sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Eintracht Frankfurt ở Helsinki vào đầu tuần này để đăng quang siêu cúp châu Âu, chủ tịch Florentino Perez đã được người hâm mộ hỏi về việc đưa Ronaldo trở lại Real. Và câu trả lời của vị chủ tịch Real Madrid là đáng kinh ngạc.

Perez từng xem Ronaldo là "ông hoàng" ở Real Madrid. ẢNH: GETTY

Perez từng xem Ronaldo là "ông hoàng" ở Real Madrid. ẢNH: GETTY

“Cristiano Ronaldo? Một lần nữa? Ở tuổi 38?”, Florentino Perez đáp lại trước khi cười và bỏ đi. Real Madrid hiện đang có một đội trưởng Karim Benzema chơi thăng hoa và ghi bàn nhiều không kém gì Ronaldo trước kia.

Câu trả lời tuyệt tình của ông chủ Real Madrid khiến chị gái của Ronaldo là Katia Aveiro lên Instagram phản pháo theo cách đầy phẫn nộ: “Ronaldo đã 38 tuổi nhưng em trai tôi có thể nhảy cao 2 mét, hít xà đơn 15 phút và cơ thể không có mỡ. Hãy tự trọng đi, ông già, ông đã 75 tuổi rồi và ông nên im lặng lại”.

Tuy nhiên, những bình luận trong quá khứ của Ronaldo đã cho thấy bản thân anh cũng không mặn mà với ý tưởng trở lại Real Madrid chơi bóng, bởi Ronaldo biết chủ tịch Perez không còn cần anh.

Phát biểu trên France Football sau khi rời Real Madrid gia nhập Juventus vào năm 2018, Ronaldo cho biết anh có cảm giác thái độ của Perez với anh đã thay đổi.

Ronaldo cảm nhận rõ thái độ của Perez với anh đã thay đổi. ẢNH: GETTY

Ronaldo cảm nhận rõ thái độ của Perez với anh đã thay đổi. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo nói: “Tôi cảm nhận được điều đó trong CLB, đặc biệt là từ chủ tịch, rằng họ không còn coi tôi như lúc ban đầu. Trong 4 hoặc 5 năm đầu tiên ở Real Madrid, tôi có cảm giác mình là Cristiano Ronaldo.

Sau đó, chủ tịch nhìn tôi bằng ánh mắt không muốn nói điều tương tự, như thể tôi không còn là tất yếu của họ nữa. Bạn biết tôi muốn nói gì không? Đó là điều khiến tôi nghĩ đến việc rời Real Madrid.

Đôi khi tôi xem tin tức, nơi họ nói rằng tôi đã yêu cầu rời đi. Điều đó là đúng một phần nhỏ nhưng sự thật là tôi luôn có ấn tượng rằng chủ tịch sẽ không giữ tôi lại".

Khi nhiều tuần trôi qua và ngày thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa (1-9) đang đến gần, ngày càng có nhiều khả năng Cristiano Ronaldo phải hoàn tất nốt 12 tháng hợp đồng còn lại với Manchester United. Hiện tại, gần như không có bất cứ CLB nào có vé dự Champions League quan tâm đến việc đưa Ronaldo rời khỏi Old Trafford.

Ronaldo hiểu rất rõ cơ hội rời MU trở lại Real Madrid đã không còn. ẢNH: MIRROR

Ronaldo hiểu rất rõ cơ hội rời MU trở lại Real Madrid đã không còn. ẢNH: MIRROR

Vào lúc 23h30 hôm nay (13-8), Manchester United sẽ đến làm khách trên sân của Brentford ở vòng 2 Premier League. Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ được tân HLV Erik Ten Hag tung ra sân đá chính, bởi đội chủ sân Old Trafford đang gặp khủng hoảng trầm trọng trên hàng công khi Anthony Martial đang dính chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm