Ronaldo trở lại khi Man United có kế hoạch sa thải Solskjaer

Cristiano Ronaldo đã trở lại huấn luyện Manchester United - khi đồng hồ điểm qua thời gian của HV Ole Gunnar Solskjaer trên vị thuyền trưởng không còn bao lâu nữa.

Barca rối trong phòng thay đồ, Xavi tái hiện tiki-taka
Barca rối trong phòng thay đồ, Xavi tái hiện tiki-taka
(PLO)- Hậu vệ Oscar Mingueza của đội Barcelona đã ám chỉ về sự thiếu vắng bầu không khí thân thiện trong phòng thay đồ của đội bóng trong những ngày cuối cùng của Ronald Koeman tại Camp Nou và sức sống mới dưới thời Xavi.

Các tay săn ảnh đã chụp Ronaldo đến nơi tập trung Carrington trên chiếc Bentley Flying Spur màu đen, sau khi anh trở về từ đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Quỷ đỏ đang chuẩn bị cho sự trở lại Premier League khi đá trên sân khách Watford tại sân Vicarage Road vào cuối tuần này. Nhưng các thông tin gần đây cho thấy HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn trong thời gian thử thách cuối cùng và Ban lãnh đạo CLB đang lên kế hoạch riêng để bổ nhiệm người kế nhiệm của anh ấy.

Ronaldo tự lái chiêc Bentley siêu sang đến sân tập của Man United. Ảnh: CGI.

Theo Manchester Everning News, các lãnh đạo Man United đã quyết định riêng về việc họ sẽ cần thay đổi nhà cầm quân nhưng không rõ khi nào mới có sự đổi thay này.

Brendan Rodgers là ứng cử viên ưu tiên thay thế Solskjaer với Erik Ten Hag và Luis Enrique cũng được xác định, mặc dù Ole có thể vẫn nắm quyền cho đến cuối mùa giải, nếu cải thiện hơn thành tích cho Quỷ đỏ.

Bất chấp sự không chắc chắn về tương lai của Solskjaer, các cầu thủ Man United dường như có tinh thần tốt hơn khi họ vừa trở lại tập luyện để chuẩn bị một giai đoạn trắc trở mới.

Tương lai của Solskjaer với đội bóng Quỷ đỏ luôn là một dấu hỏi lớn. Ảnh: CGI.

Đáng chú ý, ngôi sao Ronaldo trở về Man United với tâm trạng rối bời, sau một tuần đáng thất vọng ở đội tuyển Bồ Đào Nha, khiến họ không thể giành chiếc vé chính thức trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2022 Qatar, mà phải chơi loạt trận play off vào tháng 3 sang năm.

Một bàn thắng muộn của Aleksandar Mitrovic đã khiến đội bóng của Ronaldo thất bại 1-2 trước đội tuyển Serbia, buộc thầy trò Santos phải nhọc nhằn đi tìm vé vớt.

Sự thất vọng của Ronaldo lộ rất rõ sau trận đấu, khi anh tranh cãi điều gì đó với ông thầy Fernando Santos ngay trên sân bóng. Và HLV Santos cũng tiết lộ rằng Ronaldo đã trút bỏ nỗi thất vọng trước đối thủ người Serbia sau khi trận đấu kết thúc: “Nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Duy có điều, khi trận đấu kết thúc, sự thất vọng thật tàn bạo cho cả đội tuyển Bồ Đào Nha, từ các cầu thủ đến nhân viên.

Ronaldo tức giận mỉa mai cầu thủ Serbia sau trận thua 1-2 của tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI. 

Tôi đã đến sân để hỗ trợ và an ủi các cầu thủ. Ronaldo khi ấy đang nói với một cầu thủ Serbia: “Bạn sẽ không cười nếu bàn thắng mà tôi ghi được không bị hủy bỏ”. Những gì chúng tôi nói với nhau là bình tĩnh, cuộc chơi vẫn còn dài. Hãy bỏ lại thất bại sau lưng”.

Bất chấp việc bị thua cuộc vào phút cuối, Ronaldo đã đưa ra một tuyên bố thách thức trên mạng xã hội khẳng định Bồ Đào Nha sẽ lọt vào vòng chung kết cúp thế giới tại Qatar. Đây cũng là lần thứ năm liên tiếp, Ronaldo chơi ở một kỳ World Cup, và có thể là lần cuối cùng của ngôi sao Man United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm