Rủ bạn giết mẹ để lấy tiền chích hút

Héo thấy Vi Văn Chò "khoe" mẹ mình có rất nhiều tiền và rủ Héo tìm cách lấy số tiền đó để mua ma túy. Héo là người trực tiếp gây án, nhưng chính Chò - con trai "bà then" Vi Thị Dim là kẻ đã tiếp sức đắc lực cho Héo ra tay giết mẹ mình.

Rủ bạn giết mẹ để lấy tiền chích hút ảnh 1
Hai đối tượng vụ án

2h ngày 21/4, Vi Văn Chò, đối tượng thứ hai trong vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn dẫn giải an toàn về trụ sở đơn vị. Vụ trọng án kết thúc sau hơn một tuần điều tra, nhưng đọng lại sau đó là nỗi đau nhân tình thế thái.

Sớm tinh mơ, tiếng kêu thất thanh của Vi Thị Ninh, cô bé 11 tuổi khiến mọi người giật mình… Mẹ của cháu Ninh cùng những người thân trong gia đình vội chạy đến căn nhà nơi bà nội của Ninh đang ở. Trước mắt họ là một cảnh tượng hãi hùng, bà Vi Thị Dim, 66 tuổi nằm bất động, toàn thân tím tái.

Trước cái chết bất thường của bà Dim, gia đình đã làm đơn trình báo đến Công an huyện Văn Lãng. Bên cạnh việc bảo vệ hiện trường, thông tin vụ việc được Công an huyện Văn Lãng chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn (PC 14).

Kết quả khám nghiệm của Phòng kỹ thuật hình sự xác định nạn nhân Dim bị tử vong trước đó nhiều giờ do bị bóp cổ. Được biết, bà Vi Thị Dim làm nghề hát then từ nhiều năm nay. Thông thường vào thời điểm trước và sau Tết âm lịch, khi các lễ hội truyền thống trên địa bàn diễn ra, các "bà then" thường có thu nhập đáng kể… Điều này cho thấy, đối tượng gây án phải là người biết rất rõ cuộc sống kinh tế của bà Dim, biết thời điểm bà Dim có tiền để ra tay cướp tài sản.

Từ hướng nhận định đó, tổ công tác tập trung rà soát, sàng lọc những đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua đó, thấy nổi lên Vi Văn Héo, 29 tuổi, trú tại thôn Nà Han, xã Tân Thanh.

Đến 14h ngày 20/4, các trinh sát Phòng PC 14 phối hợp với Công an huyện Văn Lãng đã ra quyết định bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vi Văn Héo.

Tại CQĐT, Héo khai nhận: Trước đó, Héo thấy Vi Văn Chò "khoe" mẹ mình có rất nhiều tiền và rủ Héo tìm cách lấy số tiền đó để mua ma túy. Trong vụ này, Héo là người trực tiếp gây án, nhưng điều đáng lên án, chính Chò - con trai bà Dim là kẻ đã tiếp sức đắc lực cho Héo ra tay giết mẹ mình.

Đêm đó, để thực hiện hành vi phạm tội, Chò đã giấu chiếc then cửa nhà rồi đến nhà Héo rủ về nhà mình hành động. 1 tiếng sau, hai đối tượng về nhà Chò gọi cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời… Sau đó, Chò đứng ở ngoài cảnh giới, Héo lẻn vào nhà thực hiện hành vi phạm tội. Có tiền, hai đứa chia nhau mang đi mua ma túy.

Nước da xám ngoét, đôi mắt đờ đẫn vì thiếu thuốc, Chò lặng lẽ trả lời câu hỏi của cơ quan điều tra… Ma túy đã biến người thanh niên trẻ tuổi này thành kẻ thân tàn, ma dại, què quặt về thể xác, bệnh hoạn về tinh thần.

Các điều tra viên Phòng PC 14, Công an tỉnh Lạng Sơn  kể, từ lúc bị bắt giữ đến giờ, Chò chẳng có lấy một phút giây suy tư hay buồn khổ về việc làm táng tận lương tâm của mình.

Anh ta là con thứ 3 trong gia đình có 3 anh chị em, bố mất sớm, mẹ Chò dành hết tình cảm bù đắp cho đứa con trai côi cút. Ngày ngày, bà tần tảo sớm hôm nuôi chị em Chò… Chò chỉ học hết lớp 2 rồi ở nhà đàn đúm với chúng bạn xấu. Ma túy đã biến Chò thành kẻ mất hết nhân tính...

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Văn Héo và Vi Văn Chò về hành vi giết người, cướp tài sản.
 

 
Theo Xuân Mai- Phạm Hương (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm