Sao chưa tỏa sáng

Cả những cái tên nội lẫn ngoại binh được kỳ vọng rất lớn vẫn chưa thể hiện gì nhiều, đặc biệt ở các đội bóng lớn có tham vọng vô địch. Rõ nhất là một số tên tuổi trong đội hình nhà á quân Hà Nội chật vật đi tìm chính mình.
Thất vọng nhất là hai ngoại binh Bruno và Geovane năm ngoái đá rất hay trong màu áo Viettel và Sài Gòn FC giờ chỉ là cái bóng mờ. Còn những quả bóng vàng Văn Quyết, Quang Hải... chơi kém đi không phải do quá tải như cái cách họ từng mắc phải.

Ngoại trừ một Văn Toàn giữ được phong độ, nhiều ngôi sao vẫn chưa bắt nhịp được. Ảnh: PHƯƠNG NGHI 

Tương tự, Pedro Paulo mùa trước làm mưa làm gió V-League với đội Sài Gòn FC, đã từ chối HA Gia Lai chạy về Viettel mong muốn gặt hái danh hiệu cả trên đấu trường quốc nội lẫn quốc tế nhưng sau 180 phút vẫn chưa biết ghi bàn.
Cả các gương mặt quen thuộc của Vietel trên tuyển quốc gia vẫn phập phù và yếu bóng vía khi gặp đối thủ yếu hơn khiến đội nhà chưa biết mùi chiến thắng.
Công Phượng năm ngoái là chân sút nội ghi bàn nhiều nhất đã trở lại đội bóng phố núi vẫn chưa làm nên cơm cháo gì, dẫu anh rất siêng chạy và chịu khó sút. May mà HA Gia Lai còn một Văn Toàn vẫn giữ được phong độ và trở thành hạt nhân chói sáng trong nhiều tình huống ăn bàn.
Một vài cái tên mới gia nhập V-League có thể gánh nặng nhiệm vụ làm mới lối chơi cho CLB lẫn săn tìm bàn thắng cũng chưa có tiếng nói quyết định. Đỗ Merlo sau cú phá lưới rất đẹp vào lưới HA Gia Lai bỗng dưng trở nên ngờ nghệch trước một tân binh Bình Định với hàng loạt cơ hội trôi đi trên mũi giày khiến đội nhà Sài Gòn FC thua trận.
Những cầu thủ Nhật, Hàn ở đội Sài Gòn, có chân sút Matsui từng đá World Cup 2010 cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập với lối đá chung của đồng đội lẫn sự mới mẻ tại V-League. Hay như Lee Nguyễn tái ngộ cuộc chơi cũ sau 10 năm vẫn chưa đủ nền tảng thể lực sau cách ly 14 ngày lẫn sự thích nghi cần thiết.
Đáng nói hơn còn là tình trạng “ngựa chứng” của một số tân binh ngoại chưa giúp gì nhiều cho CLB đã sinh tật. Gramoz hay Mansaray bị sa thải chóng vánh bởi Nam Định và B. Bình Dương vì bệnh ngôi sao, chưa cầu thị hoặc vô tổ chức. 
Hai vòng đấu V-League trôi qua chứng kiến những cuộc lật đổ của một số đội bị cho là chiếu dưới và không có nội lực mạnh mẽ như Hải Phòng, B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng,... Họ gây bất ngờ với người trong cuộc nhờ sức mạnh từ lối chơi tập thể hơn sự tỏa sáng cá nhân.•

Dấu ấn nhà cầm quân
HLV Phan Thanh Hùng mới về dẫn dắt B. Bình Dương đã mang về hai trận thắng thuyết phục Thanh Hóa 1-0 và sân khách ngược dòng đánh bại Hà Nội 2-1.

Nhà cầm quân người Đà Nẵng có nhiều năm lăn lộn ở V-League từ quê nhà cho đến Hà Nội, Than Quảng Ninh nên không lạ lẫm nhiều đối thủ. Cái hay của ông Hùng là vững tay chèo con tàu B. Bình Dương mùa này chủ trương cho lứa cầu thủ trẻ sớm cọ xát V-League mà không mất nhiều tiền tăng cường ngoại lực.

HLV Phạm Anh Tuấn ở đội Hải Phòng dù chưa nhiều kinh nghiệm trận mạc cũng ghi dấu ấn trong một tập thể bị hao hụt lực lượng so với mùa trước. Thầy ngoại ở V-League có người mới mà cũ Kiatisak dần tạo ra một HA Gia Lai biết chơi kỹ thuật đẹp mắt bên cạnh sự thực dụng hơn để chiến thắng chứ không phải đá cho vui nữa. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm