Sao Man United tỏa sáng chờ đại chiến với Man City

(PLO)- Tiền vệ Nhật Kaoru Mitoma đã không tiếc lời khen ngợi Aaron Wan-Bissaka của Manchester United sau trận Brighton & Hove Albion thua bán kết Cúp FA, trong khi Quỷ đỏ đang tập trung hết sức đối đầu Man City.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai đội đã hòa 0-0 trong 120 phút trước khi Man United giành thắng lợi 7-6 trong loạt sút luân lưu. Mitoma, người đã gây khó khăn cho các hậu vệ với kỹ năng đi bóng và tốc độ khởi đầu suốt mùa giải, đã không hiệu quả trong trận đấu này khi người theo kèm anh là Wan-Bissaka.

Tiền vệ quốc tế người Nhật Bản bị hạn chế khả năng đi bóng, chuyền bóng và dứt điểm bởi Wan-Bissaka trên cánh trái của Brighton trong nhiều lần. Hậu vệ phải người Anh có một màn trình diễn xuất sắc, giành chiến thắng trong tất cả 6 cuộc tranh chấp trên mặt đất và thực hiện 7 pha giành quyền kiểm soát bóng trong 101 phút anh có mặt trên sân.

Sau trận đấu, Mitoma thừa nhận rằng cuộc đối đầu của anh với cựu hậu vệ phải của Crystal Palace là một “thất bại hoàn toàn”. Anh nói với Metro: "Tôi chưa từng chạm trán với Manchester United trước đây, nhưng tất cả các cầu thủ của họ đều có chất lượng cao từng người một. Vì vậy, chúng tôi phải cẩn trọng trong các tình huống phản công.

Mitoma hoàn toàn "tắt điện" trước sự dũng mãnh và chuẩn xác của Wan-Bissaka. Ảnh: GETTY.

Mitoma hoàn toàn "tắt điện" trước sự dũng mãnh và chuẩn xác của Wan-Bissaka. Ảnh: GETTY.

Ấn tượng nhất của tôi là hậu vệ Wan-Bissaka. Anh là một đối thủ mạnh, đó chính là suy nghĩ của tôi trong lúc thi đấu và đối đầu với Wan-Bissaka. Có rất nhiều tình huống mà anh ấy kéo căng chân hay cắt bóng ở phía sau. Tôi nghĩ đây là một thất bại hoàn toàn của tôi và Wan-Bissaka cũng chính là đối thủ khó khăn nhất tôi từng đối mặt ở các trận đấu quốc tế”.

Cơ hội duy nhất của Mitoma để tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong trận đấu cũng đến khi sau Wan-Bissaka được thay ra. Một pha chơi đập nhả với Alexis Mac Allister đã tạo ra một cơ hội vàng cho Mitoma bên trong vòng cấm vào phút 113, nhưng cú chạm bóng không đúng với phong cách thường thấy của anh.

Trong khi đó, Manchester City đang trên đường trở thành đội bóng Anh thứ hai trong lịch sử có nhiều cơ hội giành cú ăn ba, sau khi Manchester United làm được điều đó trong mùa giải 1998-1999.

HLV Ten Hag hứa hẹn các học trò sẽ chơi hơn sức mình để đánh bại Man City trong trận chung kết cúp FA. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag hứa hẹn các học trò sẽ chơi hơn sức mình để đánh bại Man City trong trận chung kết cúp FA. Ảnh: GETTY.

Các cầu thủ của Man City đang ở bán kết UEFA Champions League, nơi họ sẽ đối đầu với Real Madrid vào tháng sau, và chạy nước rút trong cuộc đua tranh chức vô địch Premier League. Hiện tại, họ đang có 70 điểm sau 30 trận đấu, chỉ kém 5 điểm so với đội dẫn đầu là Arsenal, nhưng Arsenal đã thi đấu nhiều hơn hai trận.

Hy vọng giành cú ăn ba của Manchester City sẽ kết thúc nếu họ thua trong trận chung kết FA Cup trước Manchester United vào ngày 3-6. HLV Erik ten Hag đã cam đoan với người hâm mộ rằng đội của ông sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được điều đó.

Ten Hag nói: "Man United sẽ đưa ra tất cả mọi khả năng có thể của chúng tôi ra trình diễn. Tôi cam kết các cầu thủ sẽ làm hơn 100% năng lực của mình, và người hâm mộ có thể tin tưởng vào điều đó. Chúng tôi muốn đánh bại Man City ở trận chung kết và Man United sẽ tặng phần thưởng lớn này cho người hâm mộ".

Manchester United lần cuối cùng giành chiếc cúp FA vào tháng 5 năm 2016 khi đánh bại Crystal Palace 2-1 sau hiệp phụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm