Sex kéo khán giả đến hay đẩy khán giả ra khỏi rạp?

Kịch của Sài Gòn hết đề tài khai thác hay là khán giả Sài Gòn… khoái xem kịch có yếu tố sex?
"Sex trên sân khấu là cả một nghệ thuật chứ không phải sự trần trụi khêu gợi..." - Phương, một khán giả.

“Sex ở mức độ vừa phải, hợp lý, chấp nhận; sex để câu khách, đó là kịch rẻ tiền!” - Linh Ngọc, nhân viên công ty Tân Vinh, quận 5 thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình khi được hỏi về những vở kịch “nóng” đang diễn ở các sân khấu kịch Sài Gòn.

Thanh, một trong nhóm ba bạn xem Sát thủ hai mảnh cho biết: “Sex trên sân khấu là cả một nghệ thuật chứ không thể là sự trần trụi đến mức khó coi như thế này. Tôi thích xem kịch, thường dẫn bạn đi nhưng vở này “bể” quá. Không dở nhưng tục”.

Không ai từ chối sex trên sân khấu khi đó là những cảnh hợp lý, hợp tình, được đạo diễn xử lý có nghề. Sau khi xem xong Cõi tình ở sân khấu 5B, anh Thúc Định, nhân viên công ty Bồ Nông (quận Bình Thạnh) cho rằng: “Diễn cảnh “nóng” đòi hỏi nhiều vào tay nghề của diễn viên. Diễn viên cứng tay sẽ chuyển tải được ý đồ của đạo diễn đến với người xem ở mức độ hợp lý, diễn viên non tay thì xem như có tác dụng ngược. Tôi thích xem vở Cõi tình trong những suất diễn đầu, chỉ có ba diễn viên hai nam, một nữ nhưng Mỹ Uyên đã diễn rất tuyệt đoạn hai vợ chồng âu yếm nhau lần cuối cùng. Cảnh này hơi nóng nhưng hợp lý, chấp nhận được”.

Hà Anh: "Dùng sex để diễn tả nội dung chứ đừng dùng sex để câu khách..."

Cũng có ý kiến như trên là Hà Anh, sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hà Anh là một trong những bạn trẻ yêu thích kịch nói. Cô thích xem “gu” kịch của sân khấu Idecaf, đã xem nhiều vở tại đây. Các vở kịch ma, kinh dị, kịch có yếu tố sex… Hà Anh đều xem. Cô thẳng thắn: “Tôi chấp nhận xem kịch có nhiều cảnh nóng, nhưng đó phải là cảnh nóng ở mức chấp nhận được, nghĩa là nó hợp lý, hợp tình, đạo diễn dùng sex để diễn tả nội dung chứ đừng dùng sex để câu khách. Xem Hãy khóc đi em, Hợp đồng mãnh thú tôi cứ tiếc giá mà đạo diễn xử lý mấy cảnh gợi tình này kín đáo, chỉ bằng vài hành động thị phạm, có lẽ khán giả sẽ không thấy sượng sùng”.

“Khán giả mình không quen với việc phơi bày chuyện thầm kín ra trước bàn dân thiên hạ, nên ngay trên sân khấu, việc bày ra cảnh làm tình y như thật thấy kỳ lắm. Ngay hôm đi xem Trinh nữ về, ba má tôi hỏi kịch hay không, tôi ậm ừ không dám trả lời nhưng cấm mấy đứa em đi xem” - Hiếu, nhân viên công ty xây dựng Hoàng Hà bày tỏ.

Dẫn mẹ đi xem Nước mắt người điên, đến cảnh “nóng bỏng” nhất trong vở, đột nhiên bà mẹ đứng dậy đòi về, Phương phải năn nỉ mẹ ngồi im xem cho hết vở. Ra về, cô bị mẹ mắng oan ức là hết chuyện xem hay sao mà đi xem cái thứ bậy bạ. Kể lại, Phương vẫn ấm ức: “Ai mà biết nó sex quá, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Dạo này sân khấu nào cũng đầy ắp cảnh nóng quá sức. Tôi không đánh giá cao chuyện đó, rẻ tiền lắm!”.

Một cảnh "nóng" trong Nước mắt người điên.

“Không hiểu sao dạo này sân khấu Sài Gòn tập trung nhiều vào kịch có yếu tố sex đến thế? Bao năm qua sân khấu kịch Sài Gòn vững vàng vượt qua khó khăn, ung dung thu hút khán giả bằng những vở diễn có chất lượng tốt. Cuộc sống mỗi ngày một tiến lên, muôn màu muôn vẻ, có lẽ, các sân khấu muốn có nhiều “món” bày ra mời khán giả. Kịch có yếu tố ma quái, rùng rợn, kịch có yếu tố sex… cũng là những “món” mới. Nhưng phải tùy bàn tay chế biến của mỗi sân khấu, mỗi đạo diễn mà có món ngon, món dở. Chấp nhận cái mới, cái “nóng”, chỉ mong đạo diễn xử lý các cảnh tế nhị một cách… tế nhị. Đó là sự tôn trọng khán giả và cũng khẳng định đẳng cấp của mỗi sân khấu trong thời cạnh tranh không kém phần khốc liệt hiện nay”

Xin được lấy ý kiến trên của bác Lê Thị Sáu, một nhà giáo hưu trí ngụ tại số 183 đường Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận để kết thúc bài viết này.

Còn về phía những người "bày món" mời khán giả, họ sẽ nói gì trước những dư luận trên? Phóng viên báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục cung cấp tới bạn đọc thông tin từ cuộc trao đổi với các đạo diễn trong bài tiếp theo.

Theo THANH PHÚC (VTC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới