'Sir Alex Ferguson xông vào như Rambo, 8 cầu thủ MU phải khống chế tôi'

(PLO)- Huyền thoại của “quỷ đỏ” Paul Ince tiết lộ như thế khi 8 cầu thủ của Manchester United đã lao vào khống chế anh trong cuộc đụng độ nảy lửa với HLV Sir Alex Ferguson.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Huyền thoại của Manchester United Paul Ince tuyên bố 8 cầu thủ đã phải khống chế anh trong một cuộc cãi vã nảy lửa với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Paul Ince đã không nói chuyện với ông thầy Sir Alex Ferguson trong 48 giờ sau cuộc cãi vã.

Paul Ince, 56 tuổi, gia nhập MU vào năm 1989 và trải qua sáu năm huy hoàng tại Old Trafford dưới thời HLV Sir Alex Ferguson khi giành được hai chức vô địch Premier League, hai danh hiệu FA Cup và League Cup năm 1992.

Cựu tiền vệ người Anh này đã đạt được thành công to lớn khi chơi cho MU dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng hai người đã có một cuộc đối đầu nảy lửa vào năm 1993 sau chiến thắng 3-1 của “quỷ đỏ” trước đối thủ cạnh tranh danh hiệu Norwich tại Carrow Road.

Sir Alex Ferguson,MU
Sir Alex Ferguson nổi tiếng với màn "sấy tóc" các học trò tại MU. ẢNH: GETTY

Paul Ince đã có một "trận đấu khá tốt" nhưng lại để mất bóng vào cuối trận khiến MU suýt chút nữa bị thủng lưới. Đó là điều mà Sir Alex Ferguson không hài lòng và nổi giận với Paul Ince. Fergie đã dành cho Ince màn "sấy tóc" nổi tiếng của mình trong phòng thay đồ MU sau tiếng còi kết thúc trận đấu và cầu thủ này đã tức giận đến mức các đồng đội phải giữ anh lại để tránh sự việc vượt qua tầm kiểm soát.

Bây giờ, Paul Ince chia sẻ với talkSPORT: "Chúng tôi đã có một trận đấu rất quan trọng với Norwich vào mùa giải 1992 - 1993 và Norwich đang hướng tới chức vô địch. Họ là một đội rất, rất giỏi và tôi nghĩ chúng tôi đã thắng trận với tỷ số 3-0 hoặc 3-1, và khi chỉ còn khoảng năm phút nữa là hết trận, tôi có bóng và chạy một mạch rồi mất bóng, họ dâng lên và gần như ghi bàn.

Tôi chẳng nghĩ gì cả, thế là chúng tôi vào phòng thay đồ, mọi người vỗ vai nhau và nói “làm tốt lắm”, tôi cũng tham gia vào cuộc vui, rồi Sir Alex Ferguson xông vào như Rambo và hạ gục tôi. Ông ấy hét lên “anh đang làm gì thế Incey? Anh không phải là Diego Maradona, hãy lấy bóng và chuyền cho những cầu thủ giỏi nhất!”

Tôi đã nghĩ “Chuyện này từ đâu ra vậy?”. Và tôi luôn là tôi, tôi đã phản pháo lại, chúng tôi vừa đánh bại ứng cử viên vô địch một cách dễ dàng tại Carrow Road và tôi đã có một trận đấu khá ổn. Nhưng tất cả là về tiêu chuẩn trong đội của Sir Alex Ferguson. Cầu thủ phải làm đúng mọi lúc và điều đó cho thấy sự vĩ đại của người đàn ông này. Nhưng vào thời điểm đó, tôi có cái tôi của mình, tôi đã phản kháng và bắt đầu có một cuộc cãi vã”.

mu-paul-ince.png
Paul Ince có cuộc đối đầu nảy lửa với ông thầy Fergie vào năm 1993. ẢNH: PA

Người dẫn chương trình talkSPORT Jim White sau đó hỏi về những tin đồn trước đây cho rằng bốn cầu thủ của MU đã phải khống chế Paul Ince trước khi anh lao vào Sir Alex Ferguson.

Paul Ince trả lời: “Tôi nghĩ là 8, nhưng tôi sẽ coi là 4. Tôi đã thử (lao vào Sir Alex Ferguson). Tôi không nghĩ làm điều đó là đúng. Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ cầu thủ không nên đối đầu với HLV, bất kỳ HLV nào. Thế là xong, chúng tôi quay lại xe, Sir Alex Ferguson không nói chuyện với tôi, tôi cũng không nói chuyện với ông ấy”.

Ferguson và Ince đã không nói chuyện với nhau trong vòng 48 giờ sau vụ việc, nhưng chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã chấm dứt thế bế tắc bằng một tuyên bố hài hước khiến cả hai phải bật cười và nhanh chóng làm hòa.

Paul Ince kể lại: “Chúng tôi trở lại buổi tập vào thứ năm, chơi một trò chơi (quần vợt) và Fergie là trọng tài. Tôi đã không nói chuyện với ông ấy trong 48 giờ, không chào buổi sáng hay bất cứ điều gì. Khi tỷ số là 11-11 hay 10-10 gì đó, bóng bay lên không trung, tôi thực hiện một đánh trên cao, bóng bay thẳng vào góc sân và chúng tôi thắng trận với tỷ số 11-10, chúng tôi nhảy cẫng lên ăn mừng.

manchester-united-ince-sir-alex-ferguson.png
Paul Ince và Sir Alex Ferguson nhanh chóng làm hòa. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson hét lên “bóng đã ra ngoài”, nhưng thực tế không phải vậy, nhưng vì tôi không nói chuyện với ông ấy nên tôi không thể nói gì cả, mọi chuyện cứ thế diễn ra trong tôi. Tôi đã không nói chuyện với Sir Alex Ferguson trong vòng 48 giờ nên tôi không thể phản đối quyết định đó và ông ấy nói “người chiến thắng”.

Tôi đang bước đi thì đột nhiên Sir Alex Ferguson hét lên “Incey!”. Tôi quay lại và ông ấy nói: “Chỉ có một Guv'nor ở đây thôi, con trai!” và tôi bắt đầu cười. Sau đó chúng tôi lại nói chuyện với nhau và thế là hết. Đó chính là sự vĩ đại của người đàn ông này, Sir Alex Ferguson".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm