Sir Ferguson thừa nhận không bao giờ xem lại thảm họa 1-6

Vị huấn luyện viên người Scotland cho biết, lần duy nhất ông xem lại băng ghi hình của trận đấu đó là vào sáng ngày hôm sau và kể từ đó cuốn băng này đã bị bỏ xó và không bao giờ ông muốn đụng tới nó nữa.

Sir Ferguson thừa nhận không bao giờ xem lại thảm họa 1-6 ảnh 1

Liệu Sir Alex Ferguson có phải bổ xó thêm một cuộn băng sau trận đấu tối nay?

Đã 18 tháng trôi qua kể từ “ngày phán xét” ấy, có vẻ như ký ức về trận thua đó vẫn không hề phai nhạt đi trong tâm trí vị chiến lược gia lão làng này: “Chúa ơi! Đó là một trận thua đáng xấu hổ và tôi ước gì có thể xóa được những ký ức đáng buồn ấy khỏi đầu mình.”

“Trận thua này có lẽ đã không nặng nề đến thế nếu không có chiếc thẻ đỏ của Evans, kể từ lúc đó chúng tôi đã vỡ trận, sự thật là trận đấu đó chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách và rất không hay chút nào khi những thế hệ cầu thủ và cổ động viên tiếp theo của M.U phải chấp nhận nó như là một phần của lịch sử.”

Nhưng “cơn ác mộng” ngày hôm đó không chỉ ám ảnh Sir Alex mà nó còn “hành hạ” cả các cầu thủ đã có mặt tại Old Trafford ngày hôm đó.

“Cái cách chúng tôi để thua thật đáng xấu hổ với các cổ động viên, tôi tin rằng các cầu thủ của tôi cũng có cảm giác y hệt như vậy và cách duy nhất để làm vơi bớt nỗi buồn của ngày hôm đó là chúng tôi phải chiến thắng, chiến thắng càng nhiều càng tốt mà thôi.”, vẫn tiếp lời vị thuyền trưởng của M.U.

Ngoài ra, ký ức để vuột mất chức vô địch trong vòng đấu cuối cùng cũng đã khiến cho Sir Alex thận trọng hơn rất nhiều mùa giải này: “Tôi đã liên tục yêu cầu phải có sự tập trụng đối với các cầu thủ và họ đã làm rất tốt, 15 điểm là một khoảng cách lớn nhưng đây vẫn không phải là lúc để thỏa mãn, 15 điểm cũng chỉ là con số mà thôi còn trận Derby sắp tới mới là trận đấu của mùa giải và chúng tôi thực sự muốn thắng trận đấu này.”

Qua những lời phát biểu của vị HLV 72 tuổi thì người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm về một kịch bản hấp dẫn tại Old Trafford vào tối nay. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này thì M.U sẽ hơn đối thủ tới 18 điểm và chỉ cần thắng 2 trận tiếp theo sau đó (vì cả 2 đội đều mới chỉ thi đấu 30 trận) là họ sẽ chính thức đăng quang.

Theo Hữu Thành (TT&VH Online / The Sun)

Những cuộc rượt đuổi nghẹt thở

Những cuộc rượt đuổi nghẹt thở

(PLO)- Trừ mỗi chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng đại thắng ĐH Tây Nguyên 4-0, các trận đấu ở hai bảng A, B vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đều diễn ra hết sức gay cấn và cân tài ngang sức.
U-20 Jordan không thể gây... “Tsunami”

U-20 Jordan không thể gây... “Tsunami”

(PLO)- Từ “Tsunami” được quốc tế hóa từ tiếng Nhật có nghĩa là “sóng thần”, trận tứ kết cuối cùng giải U-20 châu Á, Jordan không thể “gây tsunami” trước Nhật Bản.