AFC Cup, SL Nghệ An- Persija Jakarta (Fox Sports trực tiếp lúc 15 giờ 30):

SL Nghệ An thắng là mở toang cửa đi tiếp

Sau khi đánh bại nhà vô địch Malaysia Johor Darul Tazim (JDT) trên sân Vinh chiều 28-2, chiều nay (6-3) SL Nghệ An tiếp tục nằm nhà tiếp nhà vô địch Cúp Quốc gia Indonesia, Persija Jakrata (biệt danh những con hổ). Nếu thắng thì SL Nghệ An hầu như đặt chân vào vòng trong.

Trung phong Marko Simic  (trái) nhẵn mặt ở V- League chiều nay đối đầu với Văn Khánh, Quế Ngọc Hải của SL Nghệ An

Cục diện bảng H sau hai lượt trận, SL Nghệ An đang trên đỉnh với hai trận toàn thắng (thắng Timpines Rovers 2-0 tại Singapore và thắng JDT 2-0), vị trí thứ hai thuộc về JDT 3 điểm (hiệu số  3/2), thứ ba- Persija Jakarta 3 điểm (hiệu số 4/4), Tampines Rovers trắng tay qua hai trận toàn thua.

Bambang Pamungkas (20) rất hiểu về SL Nghệ An

Nếu thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng duy trì được mạch thắng thì cánh cửa đi tiếp vào vòng trong mở toang cho đội đoạt Cúp Quốc gia của Việt Nam. Bởi SL Nghệ An có ưu thế lớn, nhờ trận ra quân sang Singapore làm khách, đội không chỉ đội giữ sạch mành lưới mà còn ghi được hai bàn thắng, trong đó bàn thắng ấn định 2-0 của Hồ Khắc Ngọc được chọn bàn thắng đẹp nhất vòng đầu AFC Cup…

Và theo lịch đấu thì lượt cuối cùng vòng bảng, SL Nghệ An lại tiếp Tampines Rovers, với những gì thể hiện thì đội này bị loại ngay sau vòng bảng là điều khó tránh khỏi.

SL Nghệ An sẽ lại ăn mừng sau 90 phút?

Ở lượt trận đầu vòng bảng, thì Persija Jakarta làm khách trước JDT và thua 0-3, nhưng sang lượt trận hai về sân nhà Bung Karno, đội đánh bại Tampines Rovers 4-1, trong đó có cú hat trick của cựu binh V- League Marko Simic.

Ngoài Marco Simic thì hai ngoại binh Brazil là Jaimerson (trung vệ) và Addison Alvez là những nhân tố đáng bàn. Vì hàng công và hàng phòng ngự dựa trên nhân tố ngoại. Hành trình đến ngôi vô địch Cúp Quốc gia năm ngoái cùng hạng tư Liga của Persija Jakarta có dấu ấn lớn của ngoại lực.

Bên cạnh đó lão tướng tiền đạo Bambang Pamingkas chỉ huy và điều phối thế trận toàn đội cũng là nhân tố đáng để ý. Phần cầu thủ nội còn lại của Indonesia không thấy những gương mặt nào sáng giá trong đội tuyển Indonesia hay U-23 Indonesia.

Persija Jakarta có một lượng fan khổng lồ

Còn phía SL Nghệ An mùa này… như đang chấp Tây. Ở mặt trận AFC Cup thì họ chỉ đăng ký mỗi tiền đạo Olaha, còn lại là những cầu thủ trẻ. Những cái tên ghi bốn bàn thắng cho SL Nghệ An ở AFC Cup qua hai trận đều rất quen, đó là Hồ Khắc Ngọc, Hồ Phúc Tịnh mà vài năm trước rất quen ở giải U-21 quốc gia.

Hai cái tên ghi bàn vào lưới JDT ở lượt trận hai chiều 28-2 tại sân Vinh cũng đang “hot” trong màu áo U-23 Việt Nam đó là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức. Các cầu thủ còn trẻ khác như Hồ Tuấn Tài,  Hoàng Văn Khánh đều là những trụ cột của SL Nghệ An mùa này. Ngay cả đội trưởng Quế Ngọc Hải tuổi đời cũng chỉ 25 mà thôi.

Câu hỏi đặt ra là chiều nay SL Nghệ An có thắng trận? Nếu chơi hết mình và mong có suất đi tiếp sớm thì khả năng thắng trận là nằm trong tầm tay của thầy trò Nguyễn Đức Thắng. Persija Jakarta không mạnh và không có chiều sâu như JTD.

Vấn đề là lịch đấu cùng điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng hiện nay đang thuận lợi có thể làm cho SL Nghệ An chủ quan trong cách tiếp Persija  Jakarta chăng?

Lão tướng Bambang Pamungkas của Persija Jakarta đã nêu mục tiêu rõ ràng là muốn đánh bại SL Nghệ An nhưng nếu có được 1 điểm ra về thì cũng thành công. Cái chính của Persija là về sân nhà Bung Karno phải lấy điểm tối đa.

Chiều nay thắng hay không thắng để chắc suất đi tiếp phụ thuộc vào thái độ thi đấu của chủ sân Vinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm