Sợ trường sập, học sinh hoảng loạn

Bà Trần Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, cho biết lúc đó vào khoảng 9 giờ, khi các lớp đang trong giờ học thì thanh xà gồ có chức năng chống đỡ cả phòng bị gãy, các bức tường đồng loạt nứt toạc khiến học sinh và giáo viên phải tháo chạy ra ngoài. May là không có ai bị thương.

 
Sợ trường sập, học sinh hoảng loạn ảnh 1
Một thanh xà gồ chống đỡ mái ngói bị gãy có nguy cơ gây sập.
Theo cô Hà, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 21 và 22-10 vì sợ trường sập. “Trường được xây dựng trước năm 1975 nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện chúng tôi đang dọn dẹp lại các phòng để sắp xếp học sinh vào học tạm chờ trường mới hoàn thành” – cô Hà cho biết. Cô Trần Thị Bích Hòa, giáo viên dạy môn Vật Lý lớp 7G, kể trong lúc cô và học trò đang trong lớp thì bỗng nghe một tiếng vang lớn và thanh xà gồ gãy đôi xà xuống thấp, bức tường hai đầu nứt toạc. Hầu hết các dãy phòng học của Trường THCS Trần Phú đã xuống cấp nghiêm trọng nên nhà trường phải đặt những tấm biển cấm ở những khu vực nguy hiểm. Phòng Giáo dục TP Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng Trường THCS Trần Phú mới tại phường Trần Phú để đưa vào sử dụng trong đầu năm học mới 2011-2012 nhưng do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nên công trình này vẫn chưa thể sử dụng.
Theo Niêm Hà (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm