Bình luận, từ vụ cầu thủ U-15 Hà Nội bị dọa cắt chân:

SOS tư cách thầy trẻ

Thực trạng các thầy trẻ, các HLV của các đội trẻ bóng đá Việt Nam có những phất biểu mang màu sắc "côn đồ” đã tồn tại từ lâu.

Sự việc HLV Hồng Minh của Thanh Hóa dọa “cắt gân” cầu thủ U-15 Hà Nội mà hôm qua Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh yêu cầu HLV Hồng Minh giải trình là giọt nước tràn ly.

Vũ Tiến Long lên tiếng HLV Hồng Minh dọa đòi cắt chân

HLV làm các tuyến trẻ, thậm chí là thầy giáo dẫn đoàn học sinh đi dự các hội thao, Hội khỏe Phù Đổng cũng đã nhiều lần có lời ăn tiếng nói không đúng mực của người đang giữ vai trò “trồng người”, thậm chí là cách ăn nói côn đồ, hằn học. Ngược tại chúng tôi cũng đã từng chứng kiến những đội bóng học sinh khối THCS văng tục đòi “thịt” đội bạn tại một Hội khỏe phù Đổng.

Chuyện nhức nhối này chưa thấy các trường học, các CLB lên tiếng chấn chỉnh. Có lần chúng tôi kiến một HLV, vốn là một cựu cầu thủ “phun” ra hàng loạt từ rất chợ búa sau khi đội nhà thua trận. Nếu không đứng trong hoàn cảnh đó thì người nghe cứ như tưởng mình đang đứng ở chợ chứ không phải là môi trưởng bóng đá.

Vị HLV này bất kể ở đó có báo chí rất nhiều vẫn không e ngại nói ra những lời khó nói nhất trước đội đối phương và Ban tổ chức. Sau hàng loạt lời lẽ đó, chúng tôi, cánh báo chí xúm lại với nhau và thật lòng cảm thấy quặn trong ruột và ngao ngán cho cách ăn nói như thế của một HLV chuyên trách đào tạo trẻ dẫn đội đi thi đấu.

Không chỉ các HLV làm trẻ, ngay cả những giáo viên thể chất đứng lớp và dẫn đội đi dự giải hội thao, Hội khỏe Phù Đổng cũng cay cú ăn thua và nói ra những lời rất không nên.

Sự vụ được cho là bắt nguồn từ mối hiềm khích giữa Hồng Sơn và Hồng Minh

Một lần về đến Huế công tác Hội khỏe Phù Đồng, chúng tôi vào khu vực các em học sinh trung học là cầu thủ, trong đó có nhiều cầu thủ đang xem đối thủ của mình đá trận bán kết 2 khối THCS. Dưới sân hai đội chơi rất máu, đá xấu nhau vì tính chất quan trọng của một bán kết.

Trên khu khán đài, hàng chục em học sinh là cầu thủ hô hào “thịt chúng nó đi” “chém chết chúng nó”…Chúng tôi nghe thật rợn mình, nổi gai ốc. Không phải vì nghe những lời sặc mùi máu me. Mà cái chính là cảm thấy tổn thương nặng với những cầu thủ độ tuổi THCS khoác áo học sinh đi đá bóng  mà còn tư tưởng và cách ăn nói kiểu vậy thì sau này họ sẽ “trở thành ai”? Và nếu họ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì tư tưởng và đạo đức sẽ ra sao?

HLV Hồng Minh vốn là một cựu danh thủ

HLV Lê Hồng Minh, vốn là một cựu danh thủ, cựu tuyển thủ, từng đá rất hay, Hồng Minh cũng từng kinh qua nhiều CLB nổi tiếng như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Thanh Hóa…ấy vậy mà thoáng chốc đã làm mất đi hình ảnh một cuộc đời cầu thủ vốn không tì vết.

Được biết, ngoài VFF, thì Tổng cục TDTT cũng yêu cầu VFF phải gấp rút buộc phía CLB Thanh Hóa và bản thân HLV Lê Hồng Minh giải trình vấn đề.

Vấn nạn HLV, thầy dẫn dắt các đội trẻ cay cú ăn thua, phát ngôn không đúng mực, thiếu tính giáo dục và thiếu lành mạnh là một thực trạng chung lâu nay chưa có “thuốc chữa”.

Bóng đá trẻ, bóng đá học đường của Việt Nam đang đi lạc hướng. Với những giải đấu từ U-15, U-16 trở xuống, đó chỉ là nơi như những festival, lễ hội bóng đá vui chơi, thể hiện khả năng chơi bóng của các em nhỏ. Nhưng bóng đá trẻ Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống này vẫn bị căn bệnh thành tích, ngôi vô địch ăn vào máu. Chính sự cay cú, ăn thua dẫn đến những ông thầy, HLV và cả các cầu thủ nhí có những lời nói sỗ sàng như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm