“Sốt” kỳ nam náo loạn Kon Choro

“Cơn sốt” tìm trầm bùng phát sau khi thông tin một nhóm 15 người ở thị xã An Khê (Gia Lai) trúng đậm kỳ nam với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, thu về hàng trăm tỉ đồng ngày càng lan rộng.

Mấy ngày nay, cả ngàn người từ khắp nơi đổ về khu vực núi So Ró thuộc huyện Kon Choro (Gia Lai) để sục sạo tìm kiếm kỳ nam.

Từ anh xe ôm trở thành tỉ phú

Phải mất hơn một ngày, thông qua sự giới thiệu của anh Đặng Đức Bình (ở phường An Bình, thị xã An Khê) tôi mới liên lạc được một số người trong nhóm vừa trúng kỳ nam. Từ khi tin đồn ngày càng lan rộng, nhóm người này hoàn toàn “án binh bất động”, nhiều người tạm lánh mặt khỏi địa phương và hầu như không nghe điện thoại từ các số máy lạ. Người đầu tiên tôi liên lạc được là anh NVK, quê gốc Phú Yên, đưa gia đình lên sinh sống gần 10 năm nay ở phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Anh K. dè dặt nói: “Mấy chuyện này mà viết báo mệt lắm!”.

. Nghe nói vừa rồi trúng đậm lắm hả anh Sáu?

+ Ừ, ông trời thương, sơn thần phù hộ nên cũng khá!.

. Người ta đồn nhóm anh Sáu trúng tới hăm mấy ký”

+ (im lặng)

. Người ta nói chia mỗi người cả mười mấy tỉ?

+ Chỉ mới bán một ít để anh em tạ lễ thôi

. Mấy anh trúng nguyên cây hả anh Sáu?

+ Cũng may mắn thôi...

Từ những câu trả lời ngắn ngủn, đầy cảnh giác của những người trong nhóm trúng kỳ nam như Sáu K., LHS... chuyến “đi điệu” đầy may mắn của những phu trầm đang đổi đời này dần hiện ra.

“Sốt” kỳ nam náo loạn Kon Choro ảnh 1

Chiều 13-4, nhiều nhóm người ở huyện Đông Hòa (Phú Yên) đón xe đi Gia Lai để tìm kỳ nam. Ảnh: TẤN LỘC

Hôm đó, sau hơn một tháng quần nát hòn núi So Ró ở huyện Kon Choro, 15 người trong nhóm của Sáu K. mệt mỏi ngồi nghỉ bên bờ một con suối trước khi lên đường trở về. Bất ngờ, một người nhìn dấu vết của một thân cây mục và cả nhóm cứ thế lần theo. Nhiều nguồn tin đoán chắc rằng nhóm này lấy được đầy ba chiếc ba lô kỳ nam, về cân được hơn 25 kg. Hôm sau, cả nhóm thuê một xe du lịch 16 chỗ ngồi đi TP Quy Nhơn (Bình Định) bán trước 1 kg với giá 6,5 tỉ đồng rồi chia nhau. Khi tin đồn lan ra, cả nhóm người này gần như không tiếp xúc với ai.

Người may mắn nhất trong nhóm này là anh PVC (ở phường An Bình, thị xã An Khê) vốn làm nghề chạy xe ôm. Rong ruổi khắp nơi từ sáng đến đêm khuya nhưng quanh năm gia đình chật vật, C. nản chí theo bạn đi tìm trầm gần một năm nay. Liên tiếp mấy đợt trước, mỗi đợt một hai tháng trời, C. đều trở về tay không. C. tiết lộ nếu bán hết số kỳ nam vừa trúng, mỗi người có thể được hơn 10 tỉ đồng.

Nghe có nhiều người trúng kỳ nam, đàn ông, trai tráng khắp nơi đổ về Kon Choro để sục sạo khắp núi rừng với giấc mơ đổi đời. Anh LHS, một người trong nhóm trúng kỳ nam, cho biết: “Nhờ mấy anh em chỉ, mới đây một nhóm 40 người ở An Khê lên mót lại về bán, mỗi người được chia 57 triệu đồng”.

Đến những triệu phú nhờ “giũ rơm”

Ở xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (Phú Yên) cũng rộ lên thông tin có nhiều người tại địa phương này vừa trúng kỳ nam ở núi So Ró ở huyện Kon Choro. Khi đến Hòa Xuân Tây, hỏi thăm ai vừa trúng trầm kỳ, hầu như ai cũng kể vanh vách tên hàng loạt người và chỉ rõ từng nhà. Những ngày này ở thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây đang có nhiều gia đình tưng bừng tổ chức ăn mừng trúng kỳ nam, đi đâu cũng nghe bàn tán chuyện trúng trầm.

Gia đình ông Trương Minh Kế cùng lúc có hai con trai là Trương Minh Nhàn và Trương Minh Tùng trúng được mỗi người 600 triệu đồng. Chỉ riêng con đường nhỏ dẫn vào nhà ông Kế còn có hai người khác cũng may mắn tương tự. Ở thôn Ban Nham Nam, có đến bốn người được chia hàng tỉ đồng trong đợt này. Ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông, anh Phan Tấn Ninh cùng cha vợ của mình đi chung với nhóm người ở Hòa Xuân Tây và được chia mỗi người 600 triệu đồng. Ông Trần Văn Thu (ở thôn Bàn Nham Nam) cho biết: “Ở huyện Đông Hòa chỉ có anh tôi là ông Tâm trúng đậm nhất trong đợt vừa rồi nhưng đã đi vào TP.HCM để chữa đau mắt. Tất cả những người còn lại kiếm được vài trăm triệu đều nhờ “giũ rơm” (từ của dân “đi điệu” chỉ mót lại - PV).

Ở xã Hòa Xuân Tây hiện có hàng trăm người quanh năm sống bằng nghề lên núi tìm trầm. Địa phương này từng nổi tiếng bởi đã có không ít người đổi đời nhờ trúng được “lộc trời”. Mấy năm trước, sau khi rộ lên thông tin nhiều người ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi trúng đậm kỳ nam tại các khu rừng Tây Nguyên, nhiều người ở Hòa Xuân Tây đưa gia đình lên sinh sống hẳn ở thị xã An Khê để làm nghề “đi điệu”. Trong nhóm 15 người ở thị xã An Khê trúng đậm kỳ nam có không ít người quê Phú Yên. Chính họ đã gọi về nhắn anh em bà con kéo nhau lên mót lại. Theo tiết lộ của một số người, chỉ sau vài ngày tìm kiếm, một nhóm chín người ở huyện Đông Hòa đã mót được gần 1 kg kỳ nam, về bán chia nhau mỗi người 600 triệu đồng. Ông Phan Thành Long, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Tây, thừa nhận: “Mấy hôm nay tôi cũng nghe rộ có nhiều người ở địa phương trúng kỳ nam. Tuy nhiên, do những người này đi tìm trầm ở xa nên xã không thể xác minh”.

Đổ xô đi sục sạo núi rừng

Những thông tin trên đã khiến “cơn sốt” đi tìm trầm kỳ tái bùng phát và đang lan rộng ra nhiều tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Những ngày qua, cả ngàn người từ các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa kéo đến sục sạo các khu rừng ở núi So Ró của huyện Kon Choro để tìm kỳ nam. Chiều 13-4, nhiều nhóm thanh niên đứng dọc quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên đón xe đi Tây Nguyên. Anh Cao Văn Tuấn, một phu trầm lâu năm ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, háo hức: “Tôi biết chắc chắn không dễ tìm, hơn nữa mấy ngày nay họ tìm nát hết rồi nhưng thấy dân “đi điệu” lên đó nhiều quá, mấy anh em tôi cũng rủ nhau đi thử. Biết đâu vận may đến với mình”.

Theo những người đi tìm trầm, núi So Ró chỉ cách thị xã An Khê gần 70 km và chỉ mất gần hai tiếng đồng hồ đi bộ là vào được rừng sâu. Do đó, phần lớn dân tìm trầm không ở hẳn trong rừng mà cứ sau vài ngày lùng sục lại kéo ra tạm trú ở thị xã An Khê hoặc thị trấn Kon Choro. Ông Phó Khải Nghĩa, một người làm nghề xe ôm ở phường An Bình, thị xã An Khê cho biết: “Mấy ngày nay, thanh niên trai tráng ở đây kéo đi tìm trầm hết. Dân nơi khác đến cũng đông nên phức tạp lắm. Nếu một mình vào trong đó ớn lắm!”. Cũng theo ông Nghĩa, hiện nay rất nhiều thương lái, “cò” mua bán kỳ nam đổ về nằm chờ ở thị xã An Khê.

Thượng tá Lê Hoài Nam, Trưởng Công an huyện Kon Choro, cho biết: “Mấy hôm nay có thông tin có vài nhóm trúng kỳ nam ở Kon Choro nhưng đều là người địa phương khác nên chúng tôi không thể xác minh. Từ khi có thông tin này, nhiều người từ các nơi kéo đến tìm trầm nên chúng tôi phải tăng cường lực lượng để ngăn chặn, xử lý. Ban ngày, chúng tôi phối hợp với các lực lượng tuần tra nên họ dạt ra khỏi rừng, ban đêm họ kéo vào lại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình”.

Giá trị của kỳ nam

Kỳ nam và trầm hương là sản phẩm đặc biệt nằm trong lõi của cây dó; kỳ nam quý hơn trầm hương, nếu không sành dễ bị nhầm lẫn. Chỉ một số cây dó có bệnh mới chứa trầm ở phần lõi của thân.

Trầm hương và kỳ nam có các công dụng: trừ sơn lam chướng khí, chữa đau bụng, sốt rét, bệnh đường tiểu… đồng thời là hương liệu quý để sản xuất nước hoa.

Do quá trình tìm kiếm thường rất khó khăn, vất vả, kéo dài hàng tháng và trầm hương, kỳ nam có rất nhiều công dụng nên giá thành của chúng rất cao. Đây cũng là những mặt hàng xuất khẩu có giá trị rất cao trên thị trường quốc tế. Trầm hương, kỳ nam thường được tìm thấy ở các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Thuận…

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm