Sự kiện 2 đội bóng Hà Nội rớt hạng: Cái chết được báo trước

Bóng đá Hà Nội bị rút khỏi bản đồ V-League mùa sau là hệ quả của kiểu ăn xổi lẫn sự phân hóa sâu sắc ngay trong nội bộ...

Hai đội bóng Hà Nội từ lâu phải sống trong cảnh năm cha bảy mẹ với cái kiểu con anh, con tôi mà không phải là con chúng mình. Kế hoạch Sông Lam hóa Hà Nội ACB của bầu Kiên sau khi mời “Khổng Minh xứ Nghệ” Nguyễn Hồng Thanh về tái thiết sau ba mùa đã phá sản. Tương tự, Hòa Phát gom quân hạng hai từ Sông Lam và một số nơi khác đã không tự tạo ra nổi bản sắc cho riêng mình. Các cầu thủ chia làm nhiều nhóm đã không phục nhau và mỗi phe sinh hoạt lẫn ra sân theo mỗi hướng. Nhắc đến bóng đá Hà Nội, HLV Vương Tiến Dũng từng dẫn dắt Hòa Phát cảm thán: “Vấn đề lớn nhất của hai đội bóng Hà Nội là con người làm bóng đá của Hà Nội. Cả hai đội bóng đều gặp phải sai lầm khi tập trung các cầu thủ cả nội lẫn ngoại không đồng lòng và không có cùng chí hướng”.

Hai đội bóng Hà Nội không thiếu tiền nhưng cái cách đầu tư con người từ nơi khác rõ ràng là có vấn đề trong khi cái gốc đào tạo trẻ lại hụt hẫng trầm trọng. Cầu thủ ra sân mà không xác định nổi mình đá cho ai và đá vì cái gì, còn ghế huấn luyện thì cứ thay xoành xoạch. V-League đã chứng minh đội nào thay tướng nhiều nhất là thể hiện sự bất ổn rõ ràng nhất. Những nhà làm bóng đá Hà Nội cứ loay hoay đổi đầu tàu nhưng điều quan trọng là cái gốc không vững sau một thời gian dài đốt cháy giai đoạn. Đấy là hệ quả của tư tưởng ăn xổi ở thì khiến bóng đá Hà Nội mất đi cái hồn và bị chi phối nặng nề bởi các ông chủ có năng lực kiếm tiền mà thiếu kiến thức về bóng đá.

Người yêu bóng đá Hà Nội đã rất lâu rồi không còn xem Hà Nội ACB hay Hòa Phát Hà Nội là niềm tự hào của mình nữa bởi ở đấy không có điều gì để hy vọng và không còn cái hồn bóng đá Hà Nội như Công an Hà Nội nữa. Ngay cả người trong cuộc vẫn chưa thể giải mã nổi các nhà kinh doanh nhảy vào làm bóng đá để thỏa mãn cái gì. Mùa nào hai đội bóng Hà Nội cũng lay lât sống đời thực vật và chờ đợi sự giúp đỡ của các đối tác hơn là tồn tại nhờ nội lực của chính mình. Một lần thoát cửa play-off với Cần Thơ năm 2005 cứ tưởng Hà Nội ACB sẽ biến nỗi đau ấy thành động lực phát triển nhưng rồi đâu lại vào đấy. Hòa Phát Hà Nội thì sau chiếc Cúp quốc gia 2006 cứ nghĩ sẽ phát, ai ngờ tuột dốc không phanh.

Hai đội bóng Hà Nội đã rớt xuống hạng nhất và bây giờ cầu thủ chia sẻ với nhau về chuyện sẽ chia tay nhau về đầu quân nơi khác nhiều hơn là chịu ở lại giúp đội lên hạng.

Làm lại từ đâu?

Còn hai vòng đấu thủ tục nữa nhưng Hòa Phát Hà Nội vừa sa thải HLV trưởng Tamas Viczko và lên thay là trợ lý Nghiêm Xuân Mạnh. Ông Tamas mùa trước từng đưa Thể Công thăng hạng mà giữa mùa này trở lại đã không thể giúp Hòa Phát trụ hạng. Các nhà làm bóng đá Hòa Phát Hà Nội hứa hẹn sẽ xóa đi làm lại chứ không buông đội. Còn bầu Kiên sau cú sốc rớt hạng đã tuyên bố không bán Hà Nội ACB nhưng làm lại thế nào và bắt đầu từ đâu thì... chưa biết.

GH

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới