“Sư tử” bị “hổ vàng” rút hết nanh vuốt

(PLO)- Xác định hai cặp đấu bán kết AFF Cup 2022 lần lượt Việt Nam gặp Indonesia, Thái Lan đối đầu Malaysia đá vào các ngày 6,7 (lượt đi) và 9,10-1-2023 (lượt về).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vắng quá nhiều trụ cột “sư tử biển” Singapore sang “chảo lửa” Bukit Jalil để làm khách trước “hổ vàng” Malaysia ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2022 và thua nặng 1-4.

Singapore chỉ cần cầm hòa Malaysia là có vé đi tiếp vào bán kết. Tuy nhiên, đội hình của họ thiếu quá nhiều trụ cột đã quá dễ cho “hổ vàng” Malaysia chiếm ưu thế.

Trên hàng công, Singapore thiếu hai tiền đạo chủ lực là Ilhan Fandi, Faris Ramli chấn thương. Tuyến tiền vệ Amy Recha chấn thương phải cắn răng ra sân, chơi rất nhạt, tiền vệ nhạc trưởng Ong Su-young không kham nổi trước Malaysia đầy quyết tâm.

Darren Lok có cú đúp cho Malaysia. Ảnh: FAM

Darren Lok có cú đúp cho Malaysia. Ảnh: FAM

Phía tuyến dưới dẫu có hai trụ cột Irfan Fandi và Hariss Harun chỉ huy, nhưng Singapore không thể bảo vệ tốt, cầu môn Hassan Sunny quá nhiều lần bị các chân sút Malaysia làm chao đảo.

Nhìn cách gồng gánh của toàn đội tuyển Singapore thật đau khổ, nhất là hai trung vệ Irfan và Hariss Harun trước sức tấn công như vũ bão và liên tục ra đòn của Malaysia.

Singapore thiếu quá nhiều át bài nhất là ở hàng công, điều này làm cho Malaysia càng thêm rảnh chân để gia tăng sức tấn công lên Singapore. Hầu như “sư tử” chẳng có một “nanh vuốt” nào làm vũ khí “địch với “hổ vàng” và tất nhiên điều gì đến đã đến.

“Sư tử” bị “hổ vàng” rút hết nanh vuốt ảnh 2

Lee Tuck vào sân muộn cũng kịp "đóng đinh" trận đấu 4-1 cho Malaysia. Ảnh: NST

Nhìn cách thể hiện của Singapore cho thấy rất chật vật và cứ như chờ sự sụp đổ mà thôi.

Thật vậy phút 35, Darren Lok dâng cao dọc trung lộ để đội trưởng Safawi Rasid cướp bóng từ chân đối thủ dấn sâu xuống biên ngang rồi căng ngang, cầu thủ gốc Anh Darren Luk cúi người đánh đầu cận thành mở điểm cho Malaysia. Đó cũng là bàn thắng duy nhất ở hiệp 1.

Sang hiệp hai chỉ trong vòng 4 phút (từ phút 51 đến 54) lại một cầu thủ Anh nhập tịch khác là Stuart Wilkin hoàn thành cú đúp đưa tuyển Malaysia đến ngưỡng an toàn với ba bàn cách biệt. Mãi đến phút 85, Fariss Ramli có bàn danh dự cho Singapor.

Phút 88, lại cầu thủ Anh nhập tịch Lee Tuck kết liễu mọi nỗ lực của Singapore bằng bàn thắng thứ tư cho Malaysia.

Hai bàn thắng của Stuart Wilkin đều là những bàn thắng đẹp, đó là cú sút xa dọc trung lộ, cú ra chân rất bất ngờ, bóng đi chìm, Hassan Sunny đổ người không kịp. Ba phút sau đó thì chính Stuart Wilkin xâm nhập vùng cấm của Malaysia, anh quay lưng về cầu môn đối phương nhận cú “bỏ bóng” của đồng gần đó rồi xoay người loại hậu vệ Malaysia trước khi ra chân cực chuẩn đưa bóng vào lưới.

Như vậy Malaysia vào bán kết với vị trí nhì bảng B có 9 điểm, sau Việt Nam (10 điểm).

Còn Singapore có lẽ HLV Nishigaya sẽ phải nói lời chia tay đội tuyển. Hồi AFF Cup 2021, đồng hương của ông là HLV Tatsuma Yoshida đưa đội Singapore vào bán kết nhưng thua Indonesia đã bị cho thôi việc. Bây giờ, Singapore bị loại ngay vòng bảng thì không cớ gì ông Nighigaya còn cơ hội ngồi lại nữa, thời gian chuẩn bị của Singapore cho giải này cũng rất dài, có cả chuyến tập huấn tại Nhật.

+ Vòng bán kết AFF Cup 2022:

Lượt đi:

Ngày 6-1: Indonesia - Việt Nam (sân Bung Karno, 19 giờ 30)

Ngày 7-1: Malaysia - Thái Lan (sân Bukit Jalil, 19 giờ 30)

Lượt về:

Ngày 9-1: Việt Nam - Indonesia (sân Mỹ Đình, 19 giờ 30)

Ngày 10-1: Thái Lan - Malaysia (sân Thammasat, 19 giờ 30)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm