Tạm dừng trận đấu của Real Madrid, Ancelotti lên án La Liga mạnh mẽ

(PLO)- Trận đấu giữa Real Madrid và Valencia phải tạm dừng sau một sự cố đáng xấu hổ khiến HLV Carlo Ancelotti bất bình lên tiếng phản ứng với La Liga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (22-5), một Real Madrid hết động lực thi đấu đã để thua Valencia tại vòng 35 La Liga với tỉ số 0-1 trên sân khách Mestalla với bàn thắng duy nhất trận của Lopez Noguerol ở phút 33.

Trận đấu này đã xảy ra sự cố tiền đạo người Brazil Vinicius Junior bị các fan chủ nhà Valencia dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Vinicius nhiều lần phàn nàn điều này với trọng tài chính De Burgos Bengoetxea.

Trọng tài này cũng yêu cầu BTC sân phát loa cảnh báo các fan không được có hành vi phân biệt chủng tộc. Theo quy định của La Liga, nếu BTC phát loa thông báo kêu gọi các fan ngừng phân biệt chủng tộc, trận đấu sẽ tạm dừng.

Vinicius phàn nàn với trọng tài về việc anh bị fan Valencia phân biệt chủng tộc. ẢNH: GETTY

Vinicius phàn nàn với trọng tài về việc anh bị fan Valencia phân biệt chủng tộc. ẢNH: GETTY

Trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra sau một thời gian ngắn trì hoãn, với việc Vinicius bị đuổi khỏi sân ở thời gian bù giờ của hiệp hai. Vinicius thi đấu trong tâm trạng ức chế tâm lý và anh đã đánh vào mặt Hugo Duro khi hai đội xô xát vào cuối trận.

Ban đầu, trọng tài De Burgos Bengoetxea rút thẻ vàng phạt Vinicius, tuy nhiên sau khi xem lại VAR, ông đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ đuổi ngôi sao người Brazil. Sau trận đấu, HLV của Real Madrid Carlo Ancelotti đã lên án mạnh mẽ việc La Liga không quyết liệt hành động bảo vệ các cầu thủ bị phân biệt chủng tộc.

“Chúng tôi đã phàn nàn về sự phân biệt chủng tộc suốt cả mùa giải nhưng không có gì xảy ra cả!”, Ancelotti nói với giới truyền thông sau thất bại của Real Madrid, “Đã đến lúc các HLV phải cân nhắc để cầu thủ của mình rời sân vì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Có điều gì đó không ổn với giải La Liga khi điều này vẫn xảy ra”.

Vinicius không giữ nổi bình tĩnh và phải nhận thẻ đỏ vào cuối trận. ẢNH: GETTY

Vinicius không giữ nổi bình tĩnh và phải nhận thẻ đỏ vào cuối trận. ẢNH: GETTY

Khi trận đấu tạm dừng, một thông báo đã được phát qua loa truyền thanh khẳng định "hành vi phân biệt chủng tộc từ một số khán giả sẽ không được dung thứ".

Nạn nhân Vinicius đã nói lên cảm xúc của mình trên Twitter cá nhân sau trận đấu: “Đó không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ hai, cũng không phải lần thứ ba. Phân biệt chủng tộc là điều bình thường ở La Liga. Các đối thủ cho rằng đó là điều bình thường, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng vậy và các đối thủ khuyến khích điều đó.

Tôi rất tiếc. Giải đấu từng thuộc về Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ngày nay nó thuộc về những kẻ phân biệt chủng tộc. Một quốc gia xinh đẹp đã chào đón tôi và tôi yêu mến nó, nhưng họ lại “xuất khẩu” hình ảnh của một quốc gia phân biệt chủng tộc ra thế giới. Tôi xin lỗi những người Tây Ban Nha lên án hành vi phân biệt chủng tộc, nhưng ngày nay, ở Brazil, Tây Ban Nha được biết đến như một đất nước của những kẻ phân biệt chủng tộc.

Và thật không may, đối với mọi thứ xảy ra hàng tuần, tôi không nhận được biện pháp bảo vệ nào. Nhưng tôi là người mạnh mẽ và tôi sẽ đi đến cùng chống lại những kẻ phân biệt chủng tộc, ngay cả khi tôi rời khỏi nơi đây”.

Vinicius đã lên tiếng trên Instagram sau trận đấu. ẢNH: GETTY

Vinicius đã lên tiếng trên Instagram sau trận đấu. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti đã nói chuyện với Movistar TV sau trận đấu, giải thích rằng ông cảm thấy những gì xảy ra với cầu thủ của mình "quan trọng" hơn kết quả trận đấu. Real Madrid đã tụt xuống vị trí thứ ba sau Atletico Madrid trước khi trận đấu bắt đầu.

“Tôi đã hỏi Vinicius nhưng cậu ấy muốn tiếp tục thi đấu”, Ancelotti nói, “Tôi nói với Vinicius rằng thật không công bằng khi cậu ấy phải chơi trận đấu này, cậu ấy không phải là người có tội, cậu ấy là nạn nhân. Vinicius tiếp tục thi đấu. Trên hết, họ rút thẻ đỏ cho Vinicius, điều đó thật vô lý, vì đó không phải là hành vi gây hấn.

Đối với tôi, Vinicius là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, mạnh mẽ nhất. Cậu ấy không có vấn đề gì, La Liga mới có vấn đề. Với sự phân biệt chủng tộc này, đối với tôi, họ phải dừng trận đấu, không có cách nào khác. Vini rất buồn, tức giận, nhưng nỗi buồn nhiều hơn. Nó không thể xảy ra như vậy”.

Ancelotti bất bình lên tiếng bảo vệ Vinicius. ẢNH: GETTY

Ancelotti bất bình lên tiếng bảo vệ Vinicius. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, huyền thoại của Manchester United Rio Ferdinand bất bình viết trên Instagram cá nhân: “Anh bạn này cần được bảo vệ, ai đang bảo vệ @vinijr ở Tây Ban Nha??. Vinicius nhận thẻ đỏ sau khi bị bóp cổ và bị phân biệt chủng tộc trong trận đấu. Cái quái gì đã xảy ra vậy. Chúng ta phải chứng kiến ​​thanh niên này phải chịu cảnh khốn nạn này bao nhiêu lần nữa??

Tôi thấy đau đớn, tôi thấy ghê tởm, tôi thấy Vinicius cần được giúp đỡ và họ không làm gì để giúp anh ta. Mọi người cần sát cánh bên nhau và yêu cầu nhiều hơn từ BTC giải đấu. Không ai đáng phải chịu điều này, nhưng họ đang cho phép nó xảy ra. Cần phải có một cách tiếp cận thống nhất cho vấn đề này nếu không nó sẽ tiếp tục xảy ra một lần nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm