Tấm hình độc của Ronaldo sau bàn thắng thứ 700

(PLO)- Đội hình Manchester United đã ăn mừng bàn thắng thứ 700 của Cristiano Ronaldo cho CLB tại khu liên hợp đào tạo Carrington của họ, một ngày sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Everton ở đấu trường Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm cuối tuần qua thật đáng nhớ đối với Cristiano Ronaldo sau khi anh ghi bàn thắng thứ 700 cho câu lạc bộ trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước chủ nhà Everton.

Cầu thủ 37 tuổi đã ghi bàn thắng trước thời gian nghỉ giữa hiệp giúp Quỷ đỏ lội dòng nước ngược và có chiến thắng thứ năm sau sáu trận đấu ở Premier League. HLV Erik ten Hag quyết định để Ronaldo trên băng ghế dự bị nhưng ở phút 29, khi Anthony Martial phải rời sân vì chấn thương hông, tạo cơ hội cho người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần vào sân thay thế.

Ronaldo đã tận dụng cơ hội ghi bàn thắng thứ hai trong mùa giải và bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp cho CLB của mình. Để ghi dấu ấn độc đáo đó, đội hình của Man United đã tổ chức kỷ niệm vui vẻ cho số 7 tại sân tập của CLB với hình ảnh tiền đạo Bồ Đào Nha giơ chiếc áo có số 700 trên lưng trong khi xung quanh là các đồng đội.

Ronaldo và đồng đội ăn mừng bàn thắng thứ 700 ở sân tập Carrington. Ảnh: CGI.

Ronaldo và đồng đội ăn mừng bàn thắng thứ 700 ở sân tập Carrington. Ảnh: CGI.

Con số 700 bàn thắng là một hành trình đối với Ronaldo và anh chắc chắn xứng đáng nhận được tất cả sự tín nhiệm cùng nhiều lời khen ngợi. Tiền đạo này bắt đầu sự nghiệp của mình tại Sporting Lisbon và tạo dựng được tên tuổi ở quê hương khi ghi được 5 bàn thắng sau 33 trận đấu. Bấy nhiêu đủ cho Man United mua anh khi chỉ mới 18 tuổi với mức phí 12 triệu bảng.

Sự nghiệp của Ronaldo bắt đầu đi lên với tư cách là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay của bóng đá thế giới. Anh đã ghi 144 bàn cho Man United, 450 bàn ở Real Madrid và 101 bàn còn lại ở Juventus.

Ronaldo hạnh phúc ở trung tâm của bức ảnh độc đáo trên trang chủ của Man United, trông rất vui mừng với thành tích đáng kinh ngạc của mình.

Tuy nhiên, Man United vẫn còn nhiều việc phải làm trong bối cảnh HLV Ten Hag gặp một số chấn thương của học trò. Sancho sau khi ra sân bảy trận đầu tiên của Quỷ đỏ tại Premier League đã không có mặt trong chuyến đi đến Merseyside làm khách Everton.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tìm lại niềm vui sau bàn thắng 700 cùng với tân binh Casemiro cũng có tên trong đội hình xuất phát của Man United. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tìm lại niềm vui sau bàn thắng 700 cùng với tân binh Casemiro cũng có tên trong đội hình xuất phát của Man United. Ảnh: CGI.

Cầu thủ 22 tuổi không đạt phong độ cao nhất ở trận thua nặng nề Man City 3-6 trên sân Etihad và trong chuyến làm khách của Man United tại Đảo Síp tại sân chơi Europa League. Ông Ten Hag đã quyết định tung Anthony Martial vào sân, để Sancho ngồi dự bị. Sancho cũng không có mặt trong bức ảnh Man United đăng trên các kênh truyền thông xã hội của họ.

Có một nỗi sợ hãi khác đối với Martial khi anh bị thay ra sau nửa giờ ở trận đấu với Everton - một cú đánh lớn khác đối với cầu thủ đã phải chịu đựng rất nhiều chấn thương trong mùa giải này.

Chân sút người Pháp đã thể hiện một số hứa hẹn bằng cách ghi hai bàn vào sân từ băng ghế dự bị trong trận derby Manchester và ghi một bàn thắng khác vào lưới Omonia. Hy vọng chấn thương của Martial có thể không tồi tệ như lo ngại ban đầu, vì cầu thủ 25 tuổi đã xuất hiện trong bức ảnh ăn mừng của Ronaldo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm