Tan bị xỉ vả nặng làm sao ‘sống chết’ với tuyển Indonesia?

Thông tin mới nhất cho biết trung vệ đội trưởng Aidin Zafuan không thể góp mặt ở trận “thắng hay chết” của Malaysia trước Indonesia lúc 19 giờ 30 ngày 19-12 ở lượt cuối bảng B AFF Cup 2020. Dominic Tan vào thay là nguyên nhân dẫn đến hai bàn thua trước Việt Nam (VN).

Dư luận và người hâm mộ Malaysia đang xỉ vả trung vệ trẻ Dominic Tan, cầu thủ vào thay đội trưởng Zafuan ở phút 24 sau khi Zafuan chấn thương nặng ở pha va chạm với cầu thủ VN.

Dominic Tan bị dư luận Malaysia cho là "tội đồ" của hai bàn thua đầu trước VN đêm 12-12.   Ảnh: NST.

Điều đáng nói là chấn thương ấy không hề nhẹ và đội trưởng giàu kinh nghiệm 34 tuổi này phải vắng mặt trong trận cuối “sống-chết” với Indonesia để tranh vé vào bán kết.

Dominic Tan đã bị dư luận Malaysia xúc phạm nhiều, họ chỉ ra rằng, Dominic Tan vào thay Zafuan...lập tức đá quá kém để cho Quang Hải mở điểm cho VN phút 32 và sau đó bị Công Phượng “xỏ mũi” ở phút 36 dẫn đến bàn thua thứ hai.

Dion Cools vừa từ Đan Mạch về phải ra quân trận "sống-chết" gặp Indonesia. Cools lại chưa ăn ý với đồng đội.    Ảnh: NST

Trung vệ xinh trai như người mẫu và đang chơi bóng tại Thai-League này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn trước chỉ trích từ Malaysia.

Trận đấu với Indonesia, một trung vệ khác sẽ bay về Singapore để khoác áo tuyển Malaysia là Dion Cools. Cầu thủ này đá tốt nhưng thời gian đá chung trong màu áo tuyển Malaysia là không nhiều nên anh rất lạc lỏng và không có tiếng nói chung với đồng đội.

Dư luận Malaysia cũng đang hoài nghi và...chơi chữ “Cools-Cool (lạnh) chứ không ấm đâu”. Ở đây dư luận Malaysia đang muốn nói họ sẽ theo dõi Cools sẽ ra sao khi mà vừa về là phải chơi trận với Indonesia.

Hai trung vệ, hai “chốt chặn” của Malaysia đang chịu áp lực cực lớn, Dion Cools và Dominic Tan trông có vẻ... “nai” lắm. Mà trận đấu này Malaysia cần phải rắn mặt và bản lĩnh để đánh bại Indonesia mới vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm