Tân binh của thầy Park khó tìm suất đá chính

Hơn bốn năm qua, ông Park đã không còn giữ nguyên vẹn thành phần từng có mặt trên đội tuyển quốc gia vì nhiều lý do, chủ yếu là chấn thương và phong độ không tốt. Cứ mỗi lần đội hình không mạnh nhất bị trục trặc thì người hâm mộ hay nhớ đến các gương mặt bị chấn thương, đặc biệt sau chuỗi tám trận liên tiếp thất bại và mới có mỗi trận thắng Trung Quốc 3-1 ở các trận vòng loại World Cup 2022.

Cho nên việc ông thầy người Hàn triệu tập một số tân binh hoặc trở lại tuyển với dụng ý thay thế hoặc làm phương án 2, 3 cho những Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Hậu… thường bị săm soi rất nhiều. Và thực tế ông Park dường như cho gọi người mới như một cách để chiều lòng dư luận hơn là chăm chút sử dụng họ.

Tân binh của thầy Park khó tìm suất đá chính ảnh 1

HLV Park Hang-seo có tạo cơ hội cho những tân binh hay chỉ là gọi lên
rồi trả về? Ảnh: VFF

Gần đây có mỗi trường hợp tiền đạo Tuấn Hải năm lần bảy lượt góp mặt ở tuyển mới có suất ra sân trong hai trận gần nhất và theo ông Park là bóng đá Việt Nam cần sản sinh ra thêm nhiều nhân tố mới như vậy nữa. Còn lại rất hiếm hoi cho tân binh có đất thể hiện mình, như trung vệ Hữu Tuấn của HA Gia Lai, chân sút Ngân Văn Đại của Hà Nội, thủ môn Văn Hoàng của SL Nghệ An, phần nào cả Tô Văn Vũ của B. Bình Dương… chỉ lên khi thiếu người.

Từ rất lâu rồi, nòng cốt của đội tuyển Việt Nam luôn là cầu thủ của HA Gia Lai và Hà Nội, bất chấp phong độ của họ trồi sụt, cùng nhóm ít hơn của Viettel, SL Nghệ An cùng đội Bình Định chịu khó săn đầu người ở nơi khác. Riêng các tân binh thủ môn Tuyên Quang, hậu vệ Văn Vĩ, trung vệ Việt kiều Đức Schmidt Adriano cùng một số cầu thủ tái xuất kiểu Hải Huy, Tuấn Mạnh… sẽ phải nỗ lực một cách đặc biệt xuất sắc mới mong trụ lại đội tuyển.

Rất dễ dàng cho ông Park Hang-seo huấn luyện tiếp nhóm cầu thủ nòng cốt thân thuộc từ Hà Nội (bảy cầu thủ) và HA Gia Lai (sáu cầu thủ), Viettel (bốn cầu thủ) đã quen với ý đồ chiến thuật của ông. Ngược lại, cái khó của thầy Park là rất nhiều học trò trong hơn một tháng qua bị đánh rơi phong độ hoặc đang tìm lại cảm giác bóng vì quá lâu chưa ra sân. Động lực và nhiệt huyết thi đấu của những gương mặt cũ cũng là một vấn đề lớn buộc ông thầy người Hàn thắp lửa cho họ, khi cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam đã khép lại vẫn phải đá hai trận thủ tục.•

 

Giữ thể diện cho đội tuyển quốc gia

HLV Park Hang-seo cho tập trung hai đội tuyển và ông chọn tuyển quốc gia cho trận tiếp Oman rồi làm khách Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, cùng thời điểm U-23 Việt Nam cuối tháng 3 đá giải Dubai Cup. Việc ông Park giao đội U-23 cho trợ lý Lee Young-jil mà không sát cánh với họ chuẩn bị giữ huy chương vàng SEA Games vào tháng 5 để dẫn dắt tuyển quốc gia cho thấy ông rất chú trọng giữ gìn bộ mặt của làng bóng. Hơn nữa, các học trò ông Park đá một giải chính thức, dù chỉ còn hai trận thủ tục. Mãi đến cuối năm 2022, thầy Park mới quay lại đội tuyển Việt Nam với mục tiêu đòi lại ngôi vô địch AFF Cup do người Thái nắm giữ. TT

Messi bỏ vào đường hầm, HLV Galtier nổi giận

Messi bỏ vào đường hầm, HLV Galtier nổi giận

(PLO)- Ngay sau trận thua đau đớn Rennes 0-2 ngay trên sân nhà, Messi không chào khán giả mà nhanh chóng đi vào đường hầm, trong khi HLV Christophe Galtier ra sức bảo vệ các cầu thủ Paris Saint-Germain (PSG) của mình.
HLV MU: ‘Chúng tôi cần David để sống sót’

HLV MU: ‘Chúng tôi cần David để sống sót’

(PLO)- HLV Erik ten Hag đánh giá trung thực về chiến thắng của Manchester United trước Fulham ở tứ kết FA Cup. Ông thầy người Hà Lan đã chọn ra một ngôi sao “quỷ đỏ” để khen ngợi.
MU vào bán kết FA Cup, Real thua Barca

MU vào bán kết FA Cup, Real thua Barca

(PLO)- Dù được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà Old Trafford nhưng MU rất vất vả mới có thể đánh bại Fulham với tỷ số 3-1, qua đó tiến vào bán kết FA Cup.
Barcelona thời hoàng kim với nhiều lần đăng quang như thế liên quan đến “bôi trơn” trọng tài. Ảnh: GETTY IMAGES

“Siêu kinh điển” tồi tệ nhất lịch sử La Liga

(PLO)- Rạng sáng 20-3, La Liga diễn ra trận “siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid. Thật lạ khi bóng chưa lăn, Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã thốt lên: “Đây là thời điểm tồi tệ nhất lịch sử La Liga”.