Thái Lan - Malaysia (2-0): Chưa bước qua lời nguyền lịch sử

Giữ được cái đầu lạnh, lại đá hơn 100% sức lực và giường như đã cạn vốn Malaysia cũng không thể có được một trận hòa ít ra là như mục tiêu đề ra. Rất đáng khâm phục Malaysia nhưng dường như mọi chuyện đã chạm trần đối với học trò HLV Salleh.

Bàn thắng đầu của Thái Lan đến từ chấm phạt đền phút thứ 70 có thể là bước ngoặt cho sự sụp đổ của Malaysia. Góc nhìn của trọng tài Valentine (Uzbekistan) chưa được tốt cộng với cú té ngã điệu nghệ của Adisak phút 70 khi Fadhli kèm người đã mang đến quả phạt đền.

Chappuis không mắc một sai lầm nào trên chấm 11 m… 15 phút sau bàn thắng đầu thì pha độc diễn của “Messi Thái” Chanathip bên cánh trái rồi lật nhẹ vào cho Proekrit Thaweekarn ngang tầm chấm phạt đền, cầu thủ từng lập cú đúp trong trận thắng Philippines đệm bóng kỹ thuật bằng cái chân trái nâng tỉ số lên 2-0, đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Bộ ba có công lớn trong chiến thắng của tuyển Thái Lan đêm hôm qua: Cheryl Chappuis (7), “Messi Thái” Chanathip (18) và Proekrit Thaweekarn. Ảnh: GETTY IMAGES

Với một dàn cầu thủ già dặn kinh nghiệm trận mạc như Malaysia nên yếu tố sân nhà của Thái Lan chẳng còn là áp lực quá lớn với Malaysia. Dù đội khách chống đỡ được cả thảy 70 phút, trong đó có nhiều pha uy hiếp khung thành thủ môn Kawin của Thái Lan ở phút thứ ba (Amri bật cao đánh đầu) và phút thứ sáu (Talaha lốp bóng từ xa). Ở đấy có sự tồn tại về đẳng cấp trong trận đấu này.

Nhìn những gương mặt của các học trò HLV Salleh đã thể hiện gần như 200% sức lực của mình để bảo tồn mành lưới cho Farizal Marlias… sạch được 70 phút. Và có thể nói rằng đến chừng ấy thì chuyện gì đến đã đến.

Nhìn nhận một cách sòng phẳng thì dường như do là đội bóng trẻ nên các học trò HLV Kiatisak tiếp cận trận đấu có vẻ căng cứng hơn còn Malaysia thì lạnh hơn. Có một điều thật đáng khen Malaysia là ở trận làm khách đêm qua hầu hết các cầu thủ giữ được những cái đầu rất lạnh nên đôi chân của họ rất thanh thoát và chơi ngang ngửa với chủ nhà Thái Lan suốt 70 phút.

Malaysia thua xuất phát từ bàn thắng trên chấm phạt đền của Thái Lan mà trọng tài người Uzbekistan có phần hơi nặng tay nhưng âu đó cũng là… ưu thế của chủ nhà mà Malaysia vốn “cái nôi” của AFC lẫn AFF những trận trước đã được hưởng ưu thế.

Malaysia thua 0-2 trong một thế trận ngang ngửa như thế làm cho người xem có cảm giác tiếc nuối nhưng thực chất các cầu thủ Malaysia “đã cháy” hết mình là bung hết vốn, toàn đội đã vượt qua được chính mình mới có thể trụ được 70% thời lượng trận đấu.

Trong khi đó các cầu thủ trẻ Thái Lan tuy rất nhiều thời điểm họ bị thách thức rất lớn đến từ phía Malaysia nhưng lối chơi của họ thể hiện bản lĩnh, sự điềm tĩnh và còn lắm bài bên trong. Đội hình và đấu pháp của họ không bao giờ bị xáo trộn hay bị vỡ trước những thời điểm căng thẳng. Đó chính là chìa khóa giúp thầy trò HLV Kiatisak làm chủ trận đấu một cách hiệu quả cho dù hai bàn thắng đến tương đối muộn so với dự đoán.

Thắng hai bàn cách biệt và Malaysia không ghi được bàn nào, Thái Lan đang có lợi thế rất lớn khi ba ngày nữa họ sang Bukit Jalil để tái đấu.

Dự đoán là trong trận chung kết lượt về Malaysia sẽ khó thể hiện một bộ mặt tốt hơn ở trận lượt đi tối qua. Dường như các cầu thủ Malaysia đã thể hiện hết những gì mình có. Sân Bukit Jalil có gần 100.000 khán giả có giúp cho Malaysia một cuộc lội ngược dòng nữa hay không?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm