Thái Lan dễ dàng để Nam Phi đánh bại 4-0 trong trận giao hữu quốc tế trên sân Mbombela tối qua. Đây cũng là trận đấu mừng lễ khánh thành một trong những sân vận động sẽ được sử dụng tại World Cup sắp tới.
Thái Lan (xanh) tỏ ra thua kém đối phương về nhiều mặt.
Dưới sự cổ vũ của khoảng 30.000 cổ động viên cùng thanh âm ồn ã quen thuộc của chiếc kèn vuvuzela, đội chủ nhà chơi hoàn toàn áp đảo và phút 22 đã có bàn mở tỷ số từ quả đá phạt của Siphiwe Tshabalala.
Trước khi hiệp một kết thúc, Katlego Mphela kịp ghi thêm hai bàn chỉ trong vòng ba phút cho Nam Phi. Phút cuối hiệp hai, cầu thủ vào thay người Bernard Parker ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.
"Tôi đã nhìn thấy nhiều điểm tích cực từ trận đấu này", HLV Carlos Alberto Parreira vui mừng chia sẻ. Đây là tỷ số tốt nhất mà Nam Phi từng có kể từ khi trở lại với bóng đá quốc tế năm 1992. Năm 2007, họ cũng giành chiến thắng 4-0 khi gặp Chad.
Về phần Thái Lan, màn trình diễn lần này khiến dư luận không thể không đặt ra dấu hỏi về sự tiến bộ. Thi đấu lép vế phần lớn thời gian nên hiếm hoi đội khách mới có cơ hội. Đáng chú ý nhất chỉ là cú sút phạt trực tiếp của Datsakorn Thonglao phút 62, nhưng bị thủ thành Itumeleng Khune hóa giải thành công. Nếu không nhờ may mắn, họ có lẽ còn bị thua thêm.
Bryan Robson được mời về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi người đồng hương của ông, Peter Reid, bỏ nhiệm sở để trở về Anh (làm trợ lý cho HLV Tony Pulis ở Stoke City). Nhiệm vụ của ông là đưa Thái Lan lọt vào vòng chung kết World Cup 2014
Theo Hà Uyên (VNE)