Thanh Lam khóc trong đêm nhạc tặng Thuận Yến

Ca sĩ Thanh Lam nổi tiếng vì có tính cách mạnh nhưng trong đêm nhạc "Tình yêu không lời" vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ nỗi lo lắng về "món quà" tinh thần dành tặng cha mình.

Không gian sân khấu mộc mạc, giản dị, gần gũi công chúng. Gần 20 ca khúc hay nhất lựa chọn từ hơn 500 tác phẩm của Thuận Yến đã được trình bày. Thanh Lam hát: Màu hoa đỏ, Chia tay hoàng hôn, Em tôi, Tự sự, Khát vọng... với phong cách giản dị như xưa chứ không quá "trưng trổ" kỹ thuật đã khiến khán giả cảm nhận được tình yêu chị dành cho cha qua những ca khúc ấy…

Tùng Dương và Đàm Vĩnh Hưng trong bài Đợi.
Tùng Dương và Đàm Vĩnh Hưng trong bài Đợi.

NSND Thanh Hoa vắng mặt, thay vào đó là sự xuất hiện của ca sĩ Anh Thơ và nhóm nghệ sĩ Hoàng Chè - Mạnh Trung - Mạnh Tuấn cùng với các khách mời: NSƯT Trung Đức, Tùng Dương, Khánh Linh, Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam.

Màn kết hợp song ca của Thanh Lam với Khánh Linh trong Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc và Tùng Dương - Đàm Vĩnh Hưng ở Đợi chờ đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên, gây được sự ấn tượng mạnh lại là Mưa do Tùng Dương thể hiện.

Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ dưới hàng ghế khán giả.
Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ dưới hàng ghế khán giả.

Ca sĩ Khánh Linh lần đầu tiên hát nhạc Thuận Yến nên có sự hồi hộp, lo lắng nhất định. Với ca khúc Tiếng đàn thập lục, có lẽ vì run hoặc do chưa tập kỹ Khánh Linh đã quên lời một vài chỗ. Nhưng đổi lại cô đã phần trình bày thuyết phục ở ca khúc Trái tim lang thang.

NSND Trung Đức từng hát rất ăn ý với NSND Thanh Hoa ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng nhiều năm trên các sân khấu nhưng trong phần trình diễn hôm nay khi song ca cùng với ca sĩ Anh Thơ, anh đã quên lời một số đoạn khiến cho bài hát có phần rời rạc.

Thanh Lam chia sẻ cảm xúc trong đêm nhạc. Ảnh: Thanh Tâm.
Thanh Lam chia sẻ cảm xúc trong đêm nhạc. Ảnh: Thanh Tâm.

Ngoài âm nhạc, câu chuyện tình giữa nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ Thanh Hương được tiết lộ trong đêm nhạc. "Từ 1953 đến 1963, lúc đó tôi mới 15 tuổi đang theo học ở Nhạc viện Hà Nội đã "bị" ông Công (tên thật của nhạc sĩ Thuận Yến) để ý. Lúc trẻ ông ấy gầy và xấu lắm nhưng càng sống cùng càng thấy yêu nhiều hơn" - nghệ sĩ Thanh Hương chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Hương cũng lần đầu tiên kể câu chuyện vào năm 1968, khi đất nước chưa được thống nhất, hai người phải sống xa cách nhau và ít liên hệ nhưng có một bức thư của ông khiến bà nhớ mãi: "Em yêu, anh vẫn còn sống".

Thanh Lam ít khi nói về cha và trong đêm nhạc lần này cũng kiệm lời như vậy nhưng sâu thẳm trái tim chị luôn ngưỡng mộ cha và luôn nhớ về ông như một nhạc sĩ lớn với những tác phẩm gắn với từng bước thành công trong cuộc đời ca hát của chị.

Chị đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ rằng đã có sự lo lắng rất lớn cho đêm nhạc tặng cha. "Thật may khi tôi nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người bạn đồng nghiệp, những người bạn thân và các khán giả nếu không có thì khó để có một đêm nhạc như hôm nay. Tôi biết ơn họ" - Thanh Lam nói.

Gạt bỏ một số trục trặc nhỏ từ âm thanh micro ở bài hát Miền Trung nhớ Bác do Tùng Dương thể hiện và "sự cố" quên lời của Khánh Linh, NSND Trung Đức, đêm nhạc Tình yêu không lời mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc lúc vút cao những âm thanh trong trẻo, lúc lại lắng đọng như một lời tự sự.

Theo Sơn Hà (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm