Những Antonio, Elenildo, Trindade… khi khoác áo TMN.CSG làm lính ông Chỉnh cũng từng khẳng định điều đấy. Hôm qua thì Anh Đức lại ghi cú đúp vào lưới Thanh Hóa, nâng tổng số bàn thắng tại V-League lên tám bàn. Sự tỏa sáng của Anh Đức chỉ đến khi ông Chỉnh chính thức nắm đội và điều chỉnh lối chơi của Anh Đức, biến một “chân gỗ” thành một cỗ máy ghi bàn.
Trước đây Bình Dương giỏi tấn công trung lộ khi Philani và Kesley là sự lựa chọn số một. Bây giờ thời thầy Chỉnh thì Bình Dương còn có thêm những miếng lật cánh đánh đầu mà mình Anh Đức đã có năm bàn ghi bằng đầu.
Từ một tiền đạo nội tưởng như bỏ đi và có lần chán nản muốn về đội khác, nay dưới trướng ông thầy mới, Anh Đức lại trở nên một sát thủ đúng nghĩa. Thế mới thấy thời thế của một cầu thủ còn phụ thuộc vào người thầy đặt cầu thủ mình vào đâu và chơi như thế nào.
DUY ÂN