Thầy Pep Guardiola khen học trò “dễ thương, lại còn đá bóng giỏi”

(PLO)- Trở lại sau chấn thương, Erling Haaland lại có cú đúp vào chiến thắng 4-1 trên sân Southampton tối 8-4, giúp Man. City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal còn 5 điểm (72 so với 67).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trở lại sau chấn thương, Erling Haaland lại có cú đúp vào chiến thắng 4-1 trên sân Southampton tối 8-4, giúp Man. City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal còn 5 điểm (72 so với 67).

Cứ ra sân là khả năng ghi bàn rất cao dù đội nhà thắng hay thua, Haaland đã trở thành hiện tượng của Man. City và cả Premier League khi lần đầu anh đến với giải đấu này sau khi đã là hiện tượng ở Bundesliga trong màu áo Dortmund.

Bàn thắng của Haaland được HLV Guardiola ca ngợi. Ảnh: REUTERS

Bàn thắng của Haaland được HLV Guardiola ca ngợi. Ảnh: REUTERS

Mỗi khi dự họp báo sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thường nhắc đến học trò Erling Haaland với những lời tốt đẹp nhất: “Đẹp trai, hiền lành, ít nói, dễ mến, nhẹ nhàng nhưng trên sân thì anh ấy như... mãnh hổ”.

Erling Haaland trở lại sau chấn thương, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tung cầu thủ người Na Uy vào sân trong trận làm khách vòng 29 tại Southampton và Haaland đã thực hiện cú đúp.

Sau trận thắng Southampton, HLV Pep Guardiola nói: “Bàn thắng thứ hai của Haaland thật kỳ diệu, chẳng dễ gì tung người lên không trung, ra chân chính xác và tiếp đất như thế. Trong hiệp 1, Man. City đã thể hiện tốt nhất có thể để giải quyết trận đấu. Haaland không chỉ đang dẫn đầu danh sách dội bom mà cậu ta đang tiếp cận đẳng cấp của Messi và Ronaldo”.

Ông thầy cũ của Messi còn nói tiếp: “Ở tuổi 23, cậu ấy ghi quá nhiều bàn thắng. Tôi vô cùng hài lòng với 65 phút trở lại của Haaland sau chấn thương”.

Mùa này tuyển thủ người Na Uy đã 44 lần chọc thủng lưới đối phương ở mọi mặt trận, trong đó có 30 bàn trong 27 trận ra quân ở ngoại hạng Anh, lập nên những kỷ lục về ghi bàn ở bóng đá Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm