Rất thẳng thắn, HLV Ancelotti nói về trận đấu khiến ông toát mồ hôi hột: “Một trận đấu khó khăn, rất tệ đối với chúng tôi, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn giành được tấm vé bán kết.
Trong hiệp 1, đội đã chơi quá chậm chạp, mắc nhiều sai lầm và trở nên thiếu tự tin sau khi đá hỏng quả penalty (phút 17). Sau đó chúng tôi rơi vào sợ hãi với 2 bàn thủng lưới liên tiếp (phút 24, 37)”.
![]() |
Ancelotti toát mồ hôi hột vì các học trò |
Khi được hỏi đã nói gì với các cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao, nhà cầm quân người Ý cho hay, không gì tốt hơn những lời động viên trong tình cảnh đó.
“Một cuộc nói chuỵên căng thẳng là không cần thiết vì tinh thần đội đang xuống và cần những lời động viên. Vì vậy chúng tôi cố gắng khích lệ họ. Cùng với đó, tôi di chuyển Bale về cánh phải, Isco bên trái, chúng tôi chơi đỡ hơn”.
Trái ngược với khẳng định của ông thầy, Ramos tiết lộ, anh cùng đồng đội đã được Ancelotti cảnh báo bằng những lời ‘đanh thép’ về những hậu quả nếu toàn đội không cải thiện tinh thần thi đấu.
Nhưng trung vệ này có thòng thêm: “Đó là những gì một HLV cần phải làm và nói những gì cần phải nói khi đội không có được tinh thần thi đấu đúng đắn”.
![]() |
Casillas đã làm một số tình huống cứu thua giúp đội nhà bớt thảm hơn |
Về hơ 90 phút ‘gian nan” trên đất Đức, Ramos nói: “Chúng tôi đã đánh mất mình và suýt chút nữa đổ sông đổ biển lợi thế có được ở lượt đi. Quả là một kinh nghiệm đáng giá”.
Trong khi đó, thủ thành Casillas bày tỏ: “Chúng tôi bị hành hạ liên tiếp và đáng bị như vậy với những gì thể hiện trên sân. Chúng tôi phạm sai lầm ở hàng thủ dẫn đến việc phải chịu đựng trong suốt trận. Tỷ số là 2-0 chỉ sau hơn 30 phút và nó quả là khó khăn cho Real. Chúng tôi không thể để sai lầm tái diễn như thế này ở vòng bán kết”.
Vào bán kết một cách khá mất mặt nên cả thầy và trò đều đồng loạt: không quan tâm đối thủ ở bán kết là ai vì kinh nghiệm từ Dormund cho thấy, bất cứ cái tên nào cũng có thể gây hiểm họa khôn lường!
Theo L.H (VNN)