Hạ gục Real Madrid, Dortmund vẫn bị loại cay đắng

Real Madrid đã thực sự chủ quan và liên tiếp mắc sai lầm ở hiệp 1, tạo điều kiện để Reus lập cú đúp sau 45 phút đầu tiên. Tinh thần của Dortmund đã lên rất cao, họ tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng tài năng của Iker Casillas đã giúp Real Madrid không phải nhận thêm bàn thua.

Chơi tử thủ trong suốt 90 phút tại Signal Iduna Park, Real Madrid chỉ nhận hai bàn thua và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận tứ kết Champions League. Dù bị loại nhưng đoàn quân HLV Juergen Klopp vẫn có thể ngẩng cao đầu vì những gì họ thể hiện ở trận lượt về này.

Đánh bại Real Madrid, Dortmund vẫn bị loại
Đánh bại Real Madrid, Dortmund vẫn bị loại

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Real Madrid ghi tên mình vào bán kết Champions League và tiếp tục nuôi mộng Decima. “Kền kền trắng” đã phục hận thành công Dortmund và trong hai trận đối đầu với người Đức ở các trận knock-out năm nay, đoàn quân HLV Ancelotti đều là người chiến thắng.

HLV Ancelotti đã có quyết định táo bạo khi để C. Ronaldo ngồi trên ghế dự bị, hàng công có sự hiện diện của bộ ba Bale, Benzema, Di Maria, trong khi Illarramendi sát cánh cùng Modric, Alonso ở giữa sân. Bên phía Dortmund, mọi hy vọng đổ dồn vào cặp tiền đạo Reus-Lewandowski.

Dortmund áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc nhờ sự cơ động của Reus, Lewandowski. Pepe và Ramos đã có một ngày làm việc đầy vất vả trước sức ép tấn công từ Dortmund. Hàng tiền vệ Real Madrid lùi quá sâu khiến Dortmund có nhiều cơ hội để kiểm soát thế trận.

Chơi lép vế so với đối thủ, tuy nhiên Real Madrid bất ngờ được hưởng quả 11m khi Piszczek để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Coentrao. Di Maria bước lên nhưng cú sút của anh quá đơn giản để Weidenfeller xuất sắc cản phá. Real đã để lỡ cơ hội để dập tắt hy vọng của Dortmund.

Cơ hội đầu tiên đến với Dortmund ở phút 19, khi Reus chuyền bóng thông minh để Mkhitaryan dứt điểm nhanh, tiếc là bóng đi chệch cột dọc. Dortmund vẫn không hề nản chí, họ vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm cơ hội.

Sức ép liên tục của Dortmund đã được cụ thể hóa ở phút 24 khi từ sai lầm của Pepe, Reus cướp được bóng rồi bình tĩnh hạ Casillas, mở tỷ số 1-0 cho Dortmund. Bàn thua khiến các cầu thủ Real Madrid bị tâm lý, họ liên tục mắc sai lầm trong phòng ngự và thường xuyên có những pha vào bóng thô bạo.

Dortmund phối hợp đầy có nét và đến phút 37 từ sai lầm của Illarramendi, Reus cướp được rồi chuyền ngang để Lewandowski dứt điểm tìm đúng cột dọc. Reus băng vào kịp thời dứt điểm căng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Dortmund. Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 2 bàn nghiêng về đội chủ sân Signal Iduna Park.

Real Madrid quyết định giành lại thế trận ở hiệp 2 và phút 48, Bale xoay người dứt điểm khéo léo nhưng tài năng của Weidenfeller đã cứu thua cho Dortmund. 10 phút sau, lại là Bale đột phá bên cánh phải rồi tung cú sút nhanh, tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

Sau đó, Modric thực hiện đường chọc khe thông minh để Benzema băng xuống, vượt qua Weidenfeller, tiếc là tiền đạo người Pháp quá chần chừ tạo điều kiện để hậu vệ Dortmund lao về cản phá. Real Madrid đang kiểm soát tốt trận đấu khiến Dortmund không có thêm cơ hội đáng kể nào.

Hàng thủ Real Madrid có một phen hú vía ở phút 66, khi Reus chọc khe tinh tế cho Mkhitaryan băng xuống, cầu thủ người Armenia đã lừa qua cả Casillas, nhưng cú sút của anh lại tìm đúng cột dọc. Dortmund dù không nắm giữ được thế trận, vẫn đầy sắc sảo trong các tình huống phản công.

Hàng thủ Real Madrid chơi khá mất tập trung, phút 74 các hậu vệ đội khách xử lý khá lóng ngóng để Grosskreutz có cơ hội để tung cú sút trong vòng cấm, nhưng Casillas đã cứu thua cho Real Madrid. Đoàn quân HLV Ancelotti nỗ lực phòng ngự số đông ở những phút tiếp theo để bảo toàn lợi thế.

Về cuối trận, Real Madrid chơi chậm và sử dụng khá nhiều tiểu xảo để kéo dài thời gian, nên Dortmund không tạo thêm được cơ hội nào ở 10 phút cuối. Real Madrid thua 0-2 tại Signal Iduna Park, nhưng họ vẫn may mắn giành vé vào bán kết Champions League năm thứ 4 liên tiếp.

Theo Kiều My (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm