Đồng Tháp đoạt chiến thắng 'kép' tại Buôn Ma Thuột

Chặng tranh tài 180 km xuất phát từ TP Pleiku (Gia Lai), kịch bản quá quen thuộc với khán giả đường đua – một tốp nhỏ các VĐV không tranh chấp tách toán với chủ đích “phá” giờ; điểm thưởng tại ba đích dọc đường (sprint) được Dược Domesco Đồng Tháp tận dụng hoàn hảo, nhằm bảo toàn cú đúp danh hiệu áo vàng, áo xanh cho Nguyễn Tấn Hoài.

Êkíp Dược Domesco Đồng Tháp và đội hình 2 giữ nhịp độ và khoảng cách ở tốp 2. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Thế nhưng việc khôn khéo “cài cắm” chân nước rút Trần Tuấn Kiệt đi tốp đầu không chỉ một công đôi việc, mà còn đem về thành công “kép” cho các học trò HLV Trần Văn Quít. Bởi xét về rút tốc độ 500 m cuối, các đối thủ đi chung tốp đầu Quàng Văn Cường, Ngô Văn Phương (Hà Nội), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Hà Kiều Tấn Đại (NBM Bình Dương) thời điểm này, rất khó để đánh bại tay đua đến từ “Đất sen hồng”.

Ở các mùa giải trước của Cúp Truyền Hình TP.HCM, nếu hạng 3 2018 - Huỳnh Thanh Tùng, áo trắng 2018 - Ngô Văn Phương, Quàng Văn Cường luôn là những cái tên hiện diện trong tốp 10 tay đua mạnh thì ở giải năm nay, cả ba đều sa sút phong độ thấy rõ.

Huỳnh Thanh Tùng, Quàng Văn Cường gặt thất bại... ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Việc quá khát khao giành chiến thắng chặng, cùng những hào quang của quá khứ phần nào khiến Tùng, Cường, Phương “sa lầy” ở chặng 10 - đưa tay đua Dopagan Đồng Tháp vào tầm bắn. Và kế hoạch đã được đưa ra, Trần Tuấn Kiệt dễ dàng kết thúc bằng cú tung nước rút hoàn hảo giành chiến thắng sau 4 giờ 46’31” tranh tài.

Dù không đánh bại được Tuấn Kiệt nhưng Văn Cường để lại hình ảnh rất đẹp trong lòng người hâm mộ khi chủ động bắt tay chúc mừng đối thủ sau vạch đích.

...trước Trần Tuấn Kiệt trong cuộc đua nước rút tại mức đến. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Về nhất ở tốp hai trong nhóm có 23 tay đua tranh chấp chung cuộc, Nguyễn Tấn Hoài lần thứ 9 chiếm giữ áo vàng, cùng ngôi vị số 1 ở danh hiệu áo xanh. Áo trắng sau 10 chặng vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình của đội MM Mega Market.

Thứ tự trên bảng tổng sắp đồng đội, bốn "ông lớn" gồm TĐ Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Bikelife Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục bám sát nhau như hình với bóng.

Sáng 30-5, các tay đua thi đấu chặng 11, cự ly 32 km vòng quanh TP Buôn Ma Thuột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm