Thi thể cố Thủ tướng Shinzo Abe được đưa về Tokyo

(PLO)- Thi thể của cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã được đưa trở về nhà riêng của gia đình ông ở thủ đô Tokyo. Đi cùng ông là bà Akie Abe, vợ ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, thi thể của cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã được đưa từ ĐH Y Nara ở TP (tỉnh Nara, miền tây Nhật) trở về nhà riêng của gia đình ông ở thủ đô Tokyo, theo tin từ hãng thông tấn Kyodo News.

Xe chở thi thể cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về đến nhà riêng của gia đình ông ở thủ đô Tokyo, ngày 9-7. Ảnh: CNN

Xe chở thi thể cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về đến nhà riêng của gia đình ông ở thủ đô Tokyo, ngày 9-7. Ảnh: CNN

Bà Akie Abe, vợ ông Abe – người đã đi từ Tokyo đến Nara ngày 8-7 – giờ đi cùng thi thể chồng từ TP Nara trở về lại Tokyo.

Hàng trăm người dân tập trung trên các tuyến đường dẫn về nhà gia đình cố Thủ tướng Abe, đón chiếc xe chở thi thể ông về.

Nhiều người nói với đài CNN rằng tới lúc này họ vẫn không tin sự việc xảy ra và rất đau buồn trước sự ra đi của ông Abe.

“Tôi không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra với một người từng lãnh đạo Nhật trong một thời gian dài như vậy - ở đây thường rất an toàn và chúng tôi không có tội phạm súng” – CNN dẫn lời một người dân thủ đô tên Takashi Uchida 57 tuổi.

Người dân Nhật tưởng nhớ cầu nguyện tại địa điểm cố Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn, tại TP Nara, tối 8-7. Ảnh: CNN

Người dân Nhật tưởng nhớ cầu nguyện tại địa điểm cố Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn, tại TP Nara, tối 8-7. Ảnh: CNN

Sinh viên Ryogo Uto, 18 tuổi, chia sẻ rằng mình vẫn chưa thể chấp nhận được việc ông Abe – “một nhà lãnh đạo được kính trọng, người đã làm nhiều điều cho Nhật khi còn nắm quyền” - đã ra đi, vì sự việc xảy ra "quá đột ngột".

Tại TP Nara, từng dòng người tập trung để đặt hoa và quỳ gối cầu nguyện tại một đài tưởng niệm đặt tạm bên ngoài ga Yamato-Saidaiji, gần nơi ông Abe bị ám sát.

Người dân Nhật tưởng nhớ cố Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn tại nơi ông bị bắn ở TP Nara, tối 8-7. Ảnh: CNN

Người dân Nhật tưởng nhớ cố Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn tại nơi ông bị bắn ở TP Nara, tối 8-7. Ảnh: CNN

Ông Abe bị ám sát với hai phát súng bắn vào ngực và cổ khi đang diễn thuyết tại TP Nara vào lúc trưa 8-7.

Dù được khoảng 20 bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vì các vết thương quá nặng gây mất máu quá nhiều ông đã qua đời lúc 5 giờ 3 phút chiều cùng ngày, tại bệnh viện ĐH Y Nara.

Nghi phạm đã bị bắt và đang bị thẩm vấn điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm