Những ngày qua nhiều người cứ vống lên rằng vì quyền lợi của các CLB, của bóng đá Việt Nam nên phải làm thế này, thế nọ mà quên rằng quyền gì thì quyền cũng không thể vượt qua luật pháp, đồng thời phải tôn trọng những hợp đồng đã ký kết.
VPF toàn những ông bầu đầu có sạn nên không thể nói họ không biết luật. Cũng không thể nói những ông bầu thích chơi trò Chí Phèo nên đùng một cái ký công văn “cho phép” VTV quyền trực tiếp khi mà bản quyền đã được “mẹ” bán đứt cho AVG.
Tôi tin VTV là đơn vị nhà nước và rất tôn trọng tinh thần của bản quyền nên việc đón nhận công văn của VPF, nhà đài này cũng sẽ không “liều” mà nhào vào dù được “cho”.
VPF được trao quyền tổ chức luật chơi và hy vọng VPF biết luật thì mới thực hiện đúng tiêu chí fair-play và vì bóng đá Việt Nam.
Cũng cần biết là trong Hội đồng quản trị VPF có rất nhiều vị là quan chức LĐBĐ VN và thậm chí có cả người từng thương thảo, ký hợp đồng với AVG nữa.
Thế thì tại sao VPF cứ thích “đánh nhau” và đưa “mẹ” vào thế bí.
May mà hôm qua ông chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ còn kịp có một công văn để khẳng định “chủ quyền” của AVG.
Nếu không thì đánh nhau to và Super League khai mạc mà đầu không xuôi.
NGUYỄN NGUYÊN