Vòng chung kết U-20 nữ châu Á:

Thủ môn của Việt Nam vào lưới nhặt bóng 10 lần trước các chân sút Nhật

(PLO)- Sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp khiến các cô gái trẻ Việt Nam bị Nhật Bản 10 lần chọc thủng lưới trong 90 phút.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội trẻ U-20 nữ Việt Nam “vừa ra ngõ đã gặp núi” quả là không sai, mà lại còn là “núi lớn nhất” - nhà đương kim vô địch Nhật Bản.

Thủ môn Nguyễn Thị Thu của U-20 Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng 10 lần từ phút 11 đến 84 trước U-20 Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên VCK U-20 nữ châu Á.

Các cô gái Nhật Bản không quá nỗ lực nhưng dễ dàng có một “cơn mưa bàn thắng” vào lưới U-20 Việt Nam. Bởi một lẽ đơn giản là bóng đá Nhật ở đẳng cấp thế giới và hàng đầu châu lục, U-20 Việt Nam không phải là đối thủ của họ.

Japan-Vietnam.jpg
Có sự khác biệt về đẳng cấp quá lớn giữa U-20 Nhật Bản và Việt Nam. Ảnh: AFC

Vòng chung kết giải trẻ nữ châu Á này đã diễn ra 10 lần thì Nhật Bản góp mặt cả 10 lần và sáu lần vô địch, trong đó ba lần gần đây nhất họ lên ngôi vô địch vào năm 2015, 2017 và 2019, những năm 2021 không tổ chức vì đại dịch COVID-19...

Rõ ràng ông thầy Nhật Akira Ijiri của U-20 Việt Nam xác định là đến với giải đấu để học hỏi vì thầy trò ông rơi vào bảng B tử thần với “ba bà chị lớn” Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc.

Các cô gái Nhật Bản chỉ nỗ lực ở hiệp 1 và thế là ba bàn thắng được ghi, đó là cú hat trick của Manaka Matsukubo. Sang đầu hiệp 2 Maya Hijikata lại hoàn thành cú đúp vào các phút 56 và 64. Năm bàn còn lại do công các các cầu thủ Nhật khác.

Japan-Vietnam-2.jpg
Thủ môn Lê Thị Thu 10 lần vào lưới nhặt bóng. Ảnh: AFC

Kể từ đầu hiệp 2 thì Nhật Bản thể hiện như một cữ tập. U-20 Nhật có lối chơi rất giống đội tuyển, những pha đan bóng, bật-nhả, phối hợp nhóm nhỏ rất nhịp nhàng, đội hình luôn trong trạng thái động. Có rất nhiều thời điểm họ cứ như “chơi banh ma” khiến các cô gái Việt Nam mất sức rất nhiều.

Dù thắng 10-0, U-20 Nhật Bản chưa thể hiện hết khả năng bởi đối thủ của họ không cùng đẳng cấp và thua kém rất xa.

Trong suốt 90 ấy, Việt Nam chỉ có một cơ hội duy nhất vào cuối hiệp, khi đồng đội có đường chuyền dài vào ngay trước mặt cầu môn của Okuma, Bùi Thị Thủy lao đến và bật cao tâng bóng qua đầu thủ môn của Nhật. Cú ra chân đòi hỏi kỹ thuật nhưng Thủy lại thiếu nên quả bóng đi chệch cột dọc rất xa bỏ qua cơ hội ghi bàn danh dự cũng là cơ hội duy nhất trong 90 phút.

Ở trận đấu cùng bảng trước đó, Triều Tiên và Trung Quốc chia điểm nhau qua trận hòa 1-1.

Ngày 7-3, Việt Nam ra quân trận thứ hai bảng B gặp “bà chị” lớn khác là Triều Tiên lúc 15 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm