Trang hạng ba AFF Cup 2022:

Thua Myanmar 3-4, tuyển Việt Nam trắng tay rời Manila

(PLO)- Đội trưởng Huỳnh Như có cú đúp nhưng tuyển nữ Việt Nam lại trắng tay rời Manila.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận tranh hạng ba AFF Cup 2022 vừa kết thúc theo đó tuyển nữ Việt Nam (VN) thua Myanmar 3-4 và trắng tay rời Manila.

Một trận thua không phải đối thủ xuất sắc mà do hàng phòng ngự VN mắc lỗi, trong đó thủ môn Kim Thanh có những lỗi rất sơ đẳng.

Thua Myanmar 3-4, tuyển Việt Nam trắng tay rời Manila ảnh 1

Tuyết Dung nỗ lực ghi bàn. Ảnh: CTP

Trở lại Manila lần này kể từ lần lên ngôi vô địch SEA Games 2019 trên hệ thống mặt sân cỏ nhân tạo và lần này cũng thế, các học trò HLV Mai Đức Chung dường như có chút cập rập, thiếu chuẩn bị làm quen trở lại mặt sân khó chịu này.

Trận đấu là cuộc rượt đuổi tỉ số khi Myanmar có bàn thắng trước do công San Thaw Thaw ngay phút thứ 9, rồi Huỳnh Như có cú đúp giúp Việt Nam dẫn lại với tỉ số 2-1, trong đó bàn thắng ở phút 40 là pha bóng Như tung ra cú “cứa lòng” chân trái cực... điệu vào lưới Myanmar.

Rồi phía bên kia, lại San Thaw Thaw chẳng kém cạnh Huỳnh Như khi cũng hoàn thành cú đúp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên đến phút 82 thì Hải Yến đưa VN vượt lên dẫn 3-2 bằng pha đệm lòng cận thành sau cú sút của Huỳnh Như bị thủ môn của Myanmar dùng chân đẩy ra.

Chỉ một phút sau Lyn Mynt Mo san bằng 3-3 xuất phát từ sai lầm của thủ môn kỳ cựu Kim Thanh khi lao ra thiếu hợp lý.

Phút 87, từ một pha dứt điểm từ xa, lại thủ môn Kim Thanh phá bóng thiếu dứt khoát để bóng nảy lên cao rồi rơi sát mặt cầu môn. Lại một lần nữa San Thaw Thaw lao đến cực nhanh vẩy bóng vào cầu môn. San Thaw Thaw hoàn thành cú hat trick, đồng thời giúp Myanmar thắng chung cuộc 4-3 và đoạt hạng ba AFF Cup 2022.

Vòng bảng VN thắng Myanmar 4-0 nhưng tái đấu tranh hạng ba VN thua 3-4. Ảnh: CTP

Vòng bảng VN thắng Myanmar 4-0 nhưng tái đấu tranh hạng ba VN thua 3-4. Ảnh: CTP

Tuyển VN đá trên mặt sân cỏ nhân tạo lại thiếu quá trình làm quen trở lại khi từ Pháp bay thẳng đến Manila.

Những trận thua trước Philippines và Myanmar kiểu này có điều gì đó rất bất ổn. Việt Nam thiếu sự chuẩn bị chơi trên mặt trên khác lạ và thiếu sự chuẩn bị về mặt tâm lý, trong khi đó có các đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn, nhất là Philippines, đội vào chung kết với Thái Lan đá lúc 19 giờ.

Một cái thua cần thiết, một “cái gõ đầu”, một cú vấp ngã đúng thời điểm để tuyển nữ VN nhìn lại và làm mới lại chính mình ngay ở sân chơi Đông Nam Á, khi các nước Thái Lan, Philippines và Myanmar mạnh trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm