Mùa giải 2009, sau khi SHB Đà Nẵng từ TP.HCM di chuyển ra Khánh Hòa đá bán kết Cúp Quốc gia, Molina không được ra sân. Anh đã trốn đội quay lại TP.HCM vui chơi, sau mười ngày mới về Đà Nẵng. Bản án đưa ra cho Molina chỉ là cảnh cáo và phạt tiền nhẹ.
Thời điểm ấy, Molina giải thích với HLV Huỳnh Đức rằng do bị mất suất thi đấu chính thức nên đâm ra nản, cộng với chuyện vợ chồng anh hục hặc nên tìm nguồn vui nơi các quán bar… và nghiện.
Molina trượt dài vì vợ của anh (sang trú ngụ ở Đà Nẵng) không chịu nổi thói nghiện ngập của chồng nên nhất quyết đòi bỏ về Argentina làm thủ tục ly dị. Và họ đã ly dị thật.
Molina khi còn khoác áo Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN HUY
Từ đó, Molina liên tục lao vào những cuộc ăn chơi tại các quán bar khi đội Đà Nẵng vào phía Nam. Cuối mùa bóng 2009, HLV Huỳnh Đức quyết định thanh lý Molina và Bình Dương dang tay đón về.
Molina chơi rất xuất sắc trong màu áo Bình Dương từ BTV Cup 2009 đến AFC Cup. Nhưng tai họa đến với Molina khi Bình Dương sang Malaysia dự AFC Cup 2010, HLV Mai Đức Chung cho anh ở nhà (do báo chấn thương). Molina tự tập phục hồi và khi rảnh đi chơi bời thâu đêm cho đến khi xảy ra sự cố mà ban huấn luyện Bình Dương khi biết đã quá muộn.
TẤN PHƯỚC