Câu nói trên là của ông Đào Đức Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Sắc Màu, Trưởng ban tổ chức chương trình.
Thực tế, nếu nhìn rộng ra bên ngoài xã hội, có rất nhiều việc người ta làm mà “dường như” không nghĩ đến kết quả. Đó là những dự án cải tạo giao thông đô thị liên miên từ năm này qua năm khác mà cuối cùng tắc vẫn hoàn tắc; đó là những quyết định tăng giá xăng dầu bất chấp mọi logic của thị trường dẫn đến sự phá sản của kế hoạch kiềm chế lạm phát sáu tháng đầu năm; đó là những phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu phố văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa nhưng kết quả thu về là văn hóa ngày càng xuống cấp; v.v…
“Không nghĩ đến kết quả” có thể chỉ là câu nói “nhỡ miệng” của ông Đào Đức Hiếu chứ thực tế có mấy ai làm việc gì mà không nghĩ đến kết quả. Nhưng “nghĩ” mà kết quả cũng như “không nghĩ” thì cái sự “nghĩ” ấy cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.
MÕ