“Tội đồ” Onana nói gì sau màn chào sân đầy thất vọng?

(PLO)- Thủ môn của Manchester United, Andre Onana đã khiến các đồng đội thất vọng sau sai lầm trong trận thua 3-4 trước Bayern Munich tại Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
manchester-onana-1.jpeg
Leroy Sane đánh bại thủ môn Onana mở tỉ số trận đấu, đánh dấu chiến thắng của Bayern Munich trước MU. Ảnh: GETTY

Thất bại thứ ba liên tiếp làm tăng áp lực lên HLV Erik ten Hag, dù hai bàn thắng muộn của Casemiro giúp kéo gần sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội tại Allianz Arena.

Thế nhưng MU đã khởi đầu rực rỡ cho đến khi pha lập công của Leroy Sane ghi bàn cho Bayern Munich ở phút 28 sau sai lầm "chết người" của thủ môn Andre Onana.

Thủ thành Onana chia sẻ với TNT Sports: “Sau sai lầm của tôi, chúng tôi đã mất quyền kiểm soát trận đấu. Đó là một tình huống khó khăn đối với chúng tôi, đặc biệt đối với tôi vì tôi là người khiến toàn đội thất vọng”.

Tuyển thủ Cameroon góp công lớn khi cùng Inter Milan đi tới trận chung kết Champions League mùa trước, nhưng sau khi gia nhập MU với bản hợp đồng trị giá 58 triệu USD, Onana gặp khó khăn trong những tuần đầu tiên tại Old Trafford.

Thủ môn Onana nói thêm: “Khởi đầu của tôi ở Manchester United không tốt lắm, đó không phải là cách tôi muốn. Hôm nay là một trong những trận đấu tồi tệ nhất của tôi và thật khó khăn vì chúng tôi có tham vọng lớn. Chúng tôi muốn giành chiến thắng mọi thứ, bởi đây cũng là cơ hội lớn để chúng tôi khẳng định sau những khó khăn mà chúng tôi đối mặt. Chúng tôi phải ở bên nhau và học hỏi từ những sai lầm của mình vì đó là điều duy nhất chúng tôi phải làm”.

Lần đầu tiên kể từ năm 1978, Quỷ đỏ hiện đã để thủng lưới ba bàn trở lên trong ba trận liên tiếp. MU cũng đã thua 4 trong 6 trận mở màn mùa giải lần đầu tiên sau 37 năm.

manchester-onana-harry-kane.jpeg
Tiền đạo Bayern, Harry Kane ghi bàn từ chấm 11m đánh bại thủ môn Onana. Ảnh: GETTY

HLV Ten Hag nhận nhiều lời khen trong mùa giải đầu tiên cầm quân khi dẫn dắt MU trở lại Champions League, và chấm dứt cơn khát danh hiệu dài 6 năm bằng chức vô địch League Cup.

Tuy nhiên, chiều hướng đi xuống của MU bắt đầu từ giai đoạn hai mùa giải trước. Kể từ trận thua lịch sử 0-7 trước Liverpool hồi tháng 3, MU nhận 8/12 trận thua sân khách gần nhất trên mọi đấu trường.

Sau khi bị Brighton đánh bại 3-1 trên sân nhà, HLV Ten Hag nỗ lực vực dậy tinh thần các học trò. Nhưng những gì cựu HLV Ajax lo ngại chính là sự sụp đổ nhanh chóng sau sai lầm của Onana, và hàng thủ hai lần để thủng lưới chỉ trong vài khoảnh khắc.

Jamal Musiala kiến tạo cho Serge Gnabry ghi bàn nhân đôi lợi thế cho Bayern trước khi Rasmus Hojlund ghi bàn thắng đầu tiên tại MU rút ngắn 1-2. Nhưng chỉ 5 phút sau, Harry Kane đã nâng tỉ số 3-1 từ chấm 11 m. Cú đúp của Casemiro có thể đem đến cái kết căng thẳng, nếu Mathys Tel không có khoảng trống để ghi bàn thứ tư cho Bayern ở phút bù giờ thứ ba.

Nhưng HLV Ten Hag chỉ ra thất bại chung của toàn đội và không đổ lỗi cho thủ môn Onana: “Khi bạn ghi ba bàn vào lưới Bayern, ít nhất bạn phải giành được một điểm. Nếu chơi như 25 phút đầu thì bạn phải có bàn thắng, nếu không hãy tiếp tục chiến đấu. Đừng để đối thủ ghi bàn như chúng tôi đã làm. Đó không chỉ là một sai lầm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm