Trọng tài giải thích lí do khiến MU nhận bàn thua kỳ lạ

Rạng sáng nay (3-12), Manchester United đã ngược dòng đánh bại Arsenal 3-2 ở vòng 14 Premier League trên sân nhà Old Trafford nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và cú đúp của Cristiano Ronaldo.

Trận đấu này đã xảy ra tình huống gây tranh cãi. Đó là bàn thắng mở tỉ ở phút thứ 13 của Emile Smith Rowe bên phía Arsenal. Từ tình huống bóng bật ra sau pha đá phạt góc, cầu thủ 21 tuổi Smith Rowe đã tung cú sút vào lưới trống của MU trong khi thủ môn De Gea nằm sân vì bị đau.

Ngay khi bóng vừa đi vào lưới, trọng tài chính của trận đấu là Martin Atkinson đã cắt còi không công nhận bàn thắng của Rowe. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và xác định đây là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, do chính cầu thủ của MU là Fred đã dẫm lên chân De Gea chứ không phải cầu thủ của Arsenal gây ra lỗi. Trọng tài Atkinson sau đó bẻ còi công nhận bàn thắng cho Arsenal.

 Smith Rowe sút bóng vào lưới trống trong lúc De Gea nằm sân. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, cựu trọng tài danh tiếng của Premier League, Mark Clattenburg đã giải thích lí do vì sao MU phải nhận bàn thua đó. Ông cho rằng đây là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Arsenal, đặc biệt là Atkinson đã không cắt còi trước khi bóng đi vào lưới. Đáng chú ý, trọng tài Atkinson đã thổi còi ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm, cùng lúc với bóng từ từ lăn vào lưới.

Mark Clattenburg phân tích tình huống trên Amazon Prime Video Sport: “Trọng tài Martin Atkinson phải công nhận bàn thắng vì những gì bạn nhìn thấy là Fred đã vô tình dẫm vào chân De Gea.

Vì vậy, đó không phải là pha phạm lỗi của cầu thủ Arsenal. Atkinson đã không thổi còi (thời điểm bóng chưa đi vào lưới) và do đó, ông ấy phải công nhận bàn thắng”.

Trọng tài Atkinson công nhận bàn thắng bất chấp sự phản đối của cầu thủ MU. ẢNH: GETTY

Clattenburg cho biết đây là tình huống kỳ lạ và phi thường ông chưa từng thấy trong sự nghiệp cầm còi của mình.

Clattenburg nói thêm: “Tôi chưa từng thấy điều gì kỳ lạ và phi thường như thế này, Martin Atkinson đã… bất lực. Nếu Atkinson thổi còi trước khi bóng đi vào lưới thì tình huống này còn tạo nhiều tranh cãi hơn, bởi vì Arsenal sẽ là nạn nhân của một bàn thắng bị từ chối.

Tình huống duy nhất Martin Atkinson có thể cho phép bàn thắng không xảy ra là nếu như Jadon Sancho giành được quả bóng và dẫn bóng về phía đường biên (tình huống tranh chấp sau khi bóng bật ra). Atkinson không thấy De Gea ngã gục xuống sân.

Rõ ràng Fred đã dẫm lên chân De Gea. Martin Atkinson khi đó tập trung chú ý vào pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. Vì vậy, ông ấy không nhìn vào thủ môn ở thời điểm đó. Chỉ khi ông ấy nhìn theo đường bóng sau đó, ông ấy mới nhìn thấy vấn đề và nghĩ “tại sao De Gea lại gục ngã?”.

De Gea phải cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế sau khi bị đồng đội Fred dẫm vào chân. ẢNH: GETTY

Cảm giác của Martin Atkinson trong tình huống này là một pha phạm lỗi (với De Gea). Đó là lí do tại sao VAR có mặt. Bạn không thể cắt còi cho đến khi bóng ở trong lưới, từ đó VAR có cơ hội giải quyết vấn đề”.

Theo phân tích của Mark Clattenburg, bàn thắng của Arsenal sẽ không được công nhận nếu trọng tài Martin Atkinson cắt còi trước khi bóng đi vào lưới, dù cho đây là pha ghi bàn hoàn toàn hợp lệ của “pháo thủ”.

Rất may là Atkinson cắt còi đúng thời điểm bóng vừa lăn vào lưới và VAR đã có cơ hội thể hiện “sự công bằng” của mình bằng cách xác định bàn thắng của phía Arsenal hoàn toàn hợp lệ.

Các cầu thủ Arsenal hưởng niềm vui muộn nhưng chung cuộc "pháo thủ" vẫn thua MU. ẢNH: GETTY

Chung cuộc Arsenal vẫn thua Manchester United 2-3 và thầy trò HLV Michael Arteta bỏ lỡ cơ hội lọt vào Top 4 Premier League. Sau vòng 14 Premier League, Arsenal dậm chận tại chỗ ở vị trí thứ 5 Premier League với 23 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea đúng 10 điểm. Trong khi đó, Manchester United vươn lên vị trí thứ bảy với 21 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm