Truy tìm con dao sát hại bốn người ở Nghệ An

Chiều 20-7, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An và tổ công tác vẫn ở hiện trường để tiếp tục điều tra vụ án.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, cơ quan công an đã tạm giữ Vi Văn Hai (20 tuổi, thường gọi là Mằn) vì cho rằng Hai là nghi can sát hại bốn người gồm ba thế hệ trong một gia đình ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương). Đến nay công an đã thu được sáu con dao ở lán ở của Hai song chưa khẳng định có dao gây án hay không.

“Gặp điều tra viên vẫn không sợ”

Theo lời khai ban đầu, trưa 2-7, Hai vào hái chanh và dẫm lên lúa nhà anh Lo Văn Thọ. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Ngoài ra, anh Thọ còn cho rằng giữa Hai và vợ mình là Lê Thị Yến có quan hệ với nhau nên hai bên đôi co càng gay gắt. Sau đó Hai chụp lấy con dao của anh Thọ và đuổi chém chết anh Thọ tại chỗ.

Chị Yến đang địu con Lê Văn Chung (tám tháng tuổi) trên lưng thấy vậy vội vàng ôm con bỏ chạy. Hai cầm dao đuổi theo mẹ con chị Yến. Khi đuổi đến khu vực bờ suối, Hai nhìn thấy bà Viêng Thị Dương (mẹ ruột anh Thọ) nên đã ra tay chém chết. Sau đó, Hai tiếp tục đuổi theo sát hại cả hai mẹ con chị Yến.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã băng rừng vào hiện trường và “lật từng viên đá, từng chiếc lá” để truy tìm manh mối. Ngay từ đầu, Hai được xác định là nghi can số một. Song Hai vẫn sinh hoạt, ăn nói bình thường và không tỏ ra sợ hãi khi gặp điều tra viên.

Tuy nhiên, mọi hành động, cử chỉ và sinh hoạt của Hai đã được các chiến sĩ theo dõi chặt. Ngày 19-7, Hai trở về nhà, chạy xe đi ăn phở và đổ xăng vào xe máy rồi về bản Phồng nói, cười bình thường với mọi người trong bản. Đến chiều tối 19-7, công an triệu tập Hai để phục vụ điều tra. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an), trực tiếp hỏi Hai thì Hai đã khai nhận hành vi của mình.

Tổ công tác tiếp tục vào hiện trường. Ảnh: ĐẮC LAM

Nghi can Vi Văn Hai đang bị tạm giữ.

Truy tìm hung khí

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Hai đốt chiếc áo đang mặc để xóa dấu vết. Ngoài ra, Hai vứt con dao gây án vào giữa rừng. Hai còn giúp gia đình làm lễ an táng rồi trở lại rẫy của gia đình.

Ngày 20-7, Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng khoảng 30 cán bộ công an và bộ đội biên phòng cùng vào rừng tìm con dao. “Chúng tôi phải chặt, dọn cây rừng và lật từng chiếc lá, viên đá nhưng không tìm được con dao theo lời khai của nghi can Hai. Đến trưa, Hai lại khai là không vứt dao trong rừng mà đã cất giấu ở trong lán trên rẫy của gia đình” - anh Viêng Văn Vân (công an thường trực Công an xã Tam Hợp) cho biết.

Sau đó, tổ công tác lên lán rẫy của gia đình Hai thì thu giữ được khoảng sáu con dao. Tuy nhiên, theo các cán bộ điều tra, phải trưng cầu giám định để xem trong số những con dao thu giữ được có con dao mà Hai dùng làm hung khí gây án hay không.

Bác thông tin gây án vì tình

Hai đã lập gia đình và có một con gái bảy tháng tuổi. Thời gian qua Hai cùng bố, mẹ và vợ vào dựng lán trồng lúa, cách lán của gia đình anh Thọ một con dốc. Theo ông Viêng Văn Ngọ, Trưởng Công an xã Tam Hợp, bố của Hai (ông Vi Văn Tiệp) là người mai mối cho vợ chồng anh Thọ. “Vợ chồng anh Thọ gọi ông Tiệp bằng bố và hai nhà khá thân thiết. Thời gian qua Hai sống tốt và thân nhân đều tốt. Chúng tôi không ngờ…” - ông Ngọ nói.

Trước thông tin báo chí đăng tải cho rằng nghi vấn Hai “giết người tình vì yêu nạn nhân”, cả ông Ngọ và nhiều người khác cho rằng Hai và chị Yến không có biểu hiện quan hệ bất chính. Hai cũng ít nhậu nhẹt và không hút thuốc lá. Tương tự, chị Vi Thị Vân (bản Phồng) cho hay ban đầu nhận tin bốn người bị sát hại đã rất sốc. Nay thêm tin Hai là nghi phạm lại càng sốc hơn. Vì hằng ngày chị thấy Hai hiền lành, lại không nghiện ngập gì.

“Bao đời nay ở bản Phồng này chưa bao giờ xảy ra vụ giết người kinh khủng và đau thương thế. Đứa bé mới tám tháng tuổi là mầm sống của một gia đình có con trai độc nhất cũng bị chém chết. Ác quá. Tuy nhiên, chúng tôi rất bất ngờ và bàng hoàng khi hay tin Hai là nghi phạm. Khi công an khám nghiệm, Hai vẫn có mặt tại hiện trường. Hai cũng là người đưa thi thể bốn người từ lán trở về làm lễ an táng. Khi tổ chức lễ an táng, Hai vẫn nhiệt tình sang giúp đỡ gia đình nạn nhân” - ông Viêng Văn Đỗ, trưởng bản Phồng, nói.

Giết cả nhà để diệt khẩu?

Cựu binh Lo Văn Bình (70 tuổi) và bà Viêng Thị Dương có một con trai là anh Lo Văn Thọ (27 tuổi). Bé Lê Văn Chung nay được tám tháng là con của anh Thọ và chị Yến (chưa làm thủ tục kết hôn).

Gia đình ông Bình vào khu vực khe Kèn Tà để dựng lán ở và trồng lúa, ngô. Cuối tháng 6-2015, ông Bình rời rẫy, trở về nhà một mình. Chiều 2-7, bà Dương, vợ chồng anh Thọ và bé Chung được phát hiện đã bị chém chết.

Tỉnh Nghệ An thưởng nóng 200 triệu đồng

Ngày 20-7, UBND tỉnh Nghệ An đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho Cục Cảnh sát hình sự và thưởng nóng 100 triệu đồng cho các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi can. Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc đã có thư biểu dương khen ngợi tinh thần quyết liệt, tận tâm, tận lực, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh chống tội phạm trong thời gian qua, đặc biệt vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra vừa qua tại miền tây Nghệ An.

Tối 19-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng có thư khen cho công an các đơn vị, địa phương tham gia phá án, bắt nghi can Hai. Bộ trưởng Quang khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm