Tuyển Thái Lan gãy mục tiêu 6 điểm/hai trận: Một nửa đã mất, một nửa... lo âu

(PLO)- Thầy trò Mano Polking của tuyển Thái Lan đến Singapore đá vòng loại World Cup 2026 trong trạng thái lo lắng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ khi có lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2026, tuyển Thái Lan và HLV Mano Polking đã đầy hy vọng hai trận đấu sớm trong năm 2023 này Thái Lan lấy trọn sáu điểm nhưng thực tại là một nỗi lo.

Tuyển Thái Lan đã thua Trung Quốc 1-2 đau đớn ngay tại Bangkok khi bị đối thủ ngược dòng tối 16-11. Nay sang Singapore, tuyển Thái Lan tiếp tục lo âu khi vắng nhạc trưởng Chanathip, “át bài”, “lá phổi” của tuyển Thái Lan.

Chanathip bị nứt xương ngón chân, hàng phòng ngự tuyển Thái Lan thì vắng trung vệ Pansa Hemviboon, lá chắn đáng tin tưởng nhất của tuyển Thái Lan hiện nay nhưng không thể ra sân vì dây chằng. Trong khi trung phong Dangda không có phong độ cao, do có dấu hiệu tái phát chấn thương cũ. Tất cả những chấn thương của ba trụ cột trên đều đến trong trận thua Trung Quốc.

Tuyển Thái-1.jpg
Trung phong Supachai cùng tuyển Thái Lan đến sân bay Changi. Ảnh: B.P

Đến sân bay Changi, HLV Mano Polking nói với báo chí rằng, toàn đội từ Bangkok bay đến Singapore mà lòng ai cũng nặng trĩu vì còn đó nỗi buồn thua trận Trung Quốc 1-2. Nhưng toàn đội sẽ đặt mục tiêu phải lấy bằng được là phải đánh bại Singapore.

Rõ ràng dư luận Thái Lan từ fan hâm mộ đến các nhà chuyên môn đều cho rằng, ngay trận đầu thua Trung Quốc, cơ hội đi tiếp vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026 của Thái Lan đã... đóng lại 70%.

Thực lực của tuyển Thái Lan trước khi “sụp hầm” ở Rajamangala đêm 16-11 là hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu thắng hai trận đầu bảng C trong năm 2023, nhưng cuối cùng thua Trung Quốc thì tâm lý của tuyển Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cả trận gặp Singapore ngày 21-11 này.

Mano Polking-Tuyển Thái Lan.jpg
Tuyển Thái Lan tập tại sân Geylang chiều 19-11. Ảnh: ST

Trong khi đó anh em nhà Fandi Ahmad là trung phong Ikhsan và trung vệ Irfan đang khoác áo CLB Pathum Utd của Thái Lan đang có phong độ cao và họ tuyên bố rằng, họ sẽ cùng đồng đội nỗ lực đánh bại Thái Lan, không gì là không thể.

Trung vệ Irfan Fandi Ahmad, đội trưởng tuyển Singapore tuyên bố: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở bảng C, ngoài Hàn Quốc cực mạnh thì các đội còn lại như Singapore, Thái Lan và Trung Quốc ai cũng có thể đánh bại nhau được. Singapore không buông xuôi ở vòng loại World Cup này, đó là giải đấu buộc đội tuyển Singapore phải thể hiện, mỗi tuyển thủ phải thể hiện màu cờ sắc áo quốc gia của mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm