Tyson Gay bị ám ảnh vì mãi đứng sau Usain Bolt

Ngôi sao điền kinh Mỹ, Gay không chấp nhận việc anh luôn bị xem như vận động viên số hai thế giới sau "Tia chớp Jamaica" trong làng chạy cự ly ngắn.
Liên tiếp trong hai năm, 2008 rồi 2009, đặt cạnh Usain Bolt - chủ nhân của hàng loạt kỷ lục và danh hiệu cao quý ở cả Thế vận hội lẫn giải vô địch thế giới, Tyson Gay chỉ là cái bóng mờ.

Sang năm 2010, tình hình được cải thiện đôi chút khi Gay đánh bại Bolt trong một lần đọ tài trực tiếp và được xem như vận động viên chạy cự ly ngắn tốt nhất thế giới mùa giải trước. Nhưng bên cạnh việc Bolt xuống phong độ vì chấn thương, thành tích của Gay cũng chưa tạo ấn tượng mạnh và gây chấn động như cách đối thủ Jamaica liên tiếp phá các kỷ lục trong hai năm trước đó. Anh vì thế vẫn đứng sau Bolt mỗi khi giới chuyên môn nhắc đến những ngôi sao chạy cự ly ngắn xuất sắc.

Gay (trái) tin rằng anh ngang tài Usian Bolt. Ảnh: AFP.

"Dù bạn chơi môn thể thao nào đi nữa, đứng thứ hai luôn tạo cảm giác khó chịu", Gay chia sẻ trên tờ Sport Mail (Anh). "Có lần tôi tình cờ xem một chương trình truyền hình và thấy người ta dùng tôi để ví von cho một đội bóng bầu dục nào đó, hình như là Pittsburgh Steelers. Họ nói 'Cũng giống như Tyson Gay trong điền kinh, đội bóng này có thể tạo ra nhiều kết quả ấn tượng, nhưng vẫn luôn là người thất bại".

"Đó không phải là gánh nặng, mà có lẽ, là một nỗi ám ảnh. Ở Mỹ, chúng tôi không chấp nhận mình là số hai, trong mọi lĩnh vực", Gay nói thêm.

Các năm gần đây, Gay vật lộn với đủ loại chấn thương từ dây chằng, lưng, cơ háng tới đầu gối. Một trong số này khiến anh vắng mặt tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, nơi Bolt bước lên hàng ngũ siêu sao với cùng lúc 3 chiếc HC vàng và hai kỷ lục cá nhân ở các cự ly 100, 200 mét. Tuy nhiên, sự vô duyên ấy càng khiến Gay nung nấu quyết tâm trở thành số một bằng cách lao vào luyện tập, tích lũy thể lực và rèn thêm các kỹ năng cần thiết.

Chiến thắng trước Bolt ở giải Stockholm Diamond League năm ngoái là một động lực để Gay nuôi hy vọng làm được điều tương tự ở Thế vận hội London 2012.

"Tôi thắng Bolt với thành tích 9 giây 84 so với 9 giây 97. Nhưng việc tôi có nói rằng anh ta không đạt phong độ thể lực tốt nhất vào thời điểm đó không có nghĩa là tôi tự hạ thấp chiến thắng của mình. Bởi lúc ấy, tôi cũng không có thể trạng tốt nhất. Vì thế, nếu cả hai cùng có phong độ, thể lực cao nhất, tôi nghĩ chẳng có lý do gì khiến tôi không thể đánh bại Bolt. Nếu cả hai đều sung mãn tại London 2012, điền kinh thế giới sẽ lại có những kỷ lục mới. Tôi tin chắc như vậy và sẽ làm tất cả để biến điều đó thành hiện thực”, Gay nhấn mạnh.

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới