U-22 Việt Nam - U-22 Malaysia: 2-1

U-22 Việt Nam vào bán kết sau chiến thắng nhọc nhằn

(PLO)- Sớm có hai bàn thắng nhưng lại để Malaysia vùng lên có bàn gỡ 1-2 và hiệp 2 thật vất vả chống đỡ cho đến khi Malaysia bị đuổi hai cầu thủ thì nhiều người mới thở phào tin rằng đã thắng và vào bán kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơn mưa dai dẳng từ trước trận đấu quyết định của Malaysia làm xua tan tiết trời nắng nóng dai dẳng suốt một tuần qua ở Phnom Penh. Rất đông cổ động viên Việt Nam (VN) đã rồng rắn đến sân Prince từ hơn 2 giờ, khi vẫn còn diễn ra trận Thái Lan đè bẹp Lào 4-1.

Hai bàn thắng sớm và bàn thua do lỗi lầm của Quan Văn Chuẩn

Gần đến giờ cầu thủ ra sân, trời mưa như trút nước, mặt sân không ủng hộ lối chơi kỹ thuật nhưng tiết trời mát giúp các cầu thủ đỡ mất sức như các trận trước. U-22 VN sớm có bàn thắng mở điểm khi quả 11 m của Văn Tùng bị thủ môn Izhan cản phá nhưng chính Tùng đã nhanh hơn lao vào sửa chữa sai lầm.

Văn Tùng ghi hai bàn thắng ở hiệp 1. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Văn Tùng ghi hai bàn thắng ở hiệp 1. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Cả khán đài B, C sân Hoàng tử và một nửa khán đài A đông nghẹt cổ động viên mặc áo đỏ có ngôi sao vàng trước ngực reo hò, nhảy múa tưng bừng, nửa khán đài A còn lại ngồi im thin thít. Những tiếng cổ vũ lạc lõng của một số người Malaysia thưa dần và tắt lịm. Họ càng lặng lẽ hơn khi Văn Tùng hoàn tất cú đúp vào lưới Malaysia bằng một pha bay người lên đánh đầu đẹp mắt tung lưới Izhan.

Có hai bàn thắng sớm tưởng sẽ dễ đá nhưng ngược lại thì chính những cầu thủ VN lại khó khăn chống đỡ trước những đợt hãm thành của Malaysia.

Phút 44, Aliff Izwan treo bóng từ ngoài vòng cấm địa, vào tầm khống chế của thủ môn Quan Văn Chuẩn nhưng sự tự tin quá mức của Chuẩn khiến U-22 VN trả giá. Bóng trơn nhưng Chuẩn không chọn giải pháp đấm bóng mà lại bắt bóng để vuột ra và Yuslan đã nhanh chân lao vào rút ngắn 1-2 khi Chuẩn chưa kịp sửa sai.

Trợ lý Cedric của ông Troussier râu ria hầm hố bỗng bật dậy khỏi ghế trong khu vực kỹ thuật chạy ra gần đường piste phản đối trọng tài Ilda người Nhật, với cái chân phải giơ lên đạp lia lịa, ý nói Yuslan có động tác sai với thủ môn Văn Chuẩn. Nhưng trọng tài chính Ilda không nghĩ như thế, khi cả trọng tài biên của ông cũng đồng tình khiến trợ lý Cedric bị dính một chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

Có hai bàn thắng sớm tưởng sẽ dễ đá nhưng ngược lại thì chính những cầu thủ VN lại khó khăn chống đỡ trước những đợt hãm thành của Malaysia.

Hiệp 2 chống đỡ vất vả đến khi Malaysia chỉ còn chín đánh 11

Malaysia gia tăng sức ép tấn công nhiều hơn ở hiệp 2. HLV Troussier cũng không vừa khi rút ra hai tiền đạo Văn Tùng và Văn Đô, cho Công Đến vào sân hỗ trợ chân sút cắm Thanh Nhàn, còn Khuất Văn Khang dạt biên chờ đón lõng sau hàng thủ đối phương. Thế trận phòng ngự chặt chẽ của U-22 VN với những cú phá bóng càng mệt mỏi hơn khi Malaysia gia tăng sức ép.

Một lần cầu môn của Văn Chuẩn bị đe dọa, khi chân sút tóc xù Akman tung cú sút căng như kẻ chỉ chạm xéo cột dọc. Còn lại những pha tấn công của Malaysia đa số đều rót bổng sau tranh chấp ở trung tuyến mà phần thắng thường thuộc về các cầu thủ áo vàng.

Phút 79, cầu thủ vừa vào sân thay người Mazlan nóng nảy đánh nguội vào mặt Thanh Nhàn khiến anh bị trọng tài Ilda rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân. 3 phút sau, Thanh Nhàn lại là nạn nhân của Akman sau một pha chơi xấu không qua nổi mắt trọng tài. Ông Ilda nghiêm khắc rút thẻ vàng, Akman tóc xù bỗng dưng ôm mặt đổ gục xuống sân. Khi vua sân cỏ người Nhật chầm chậm rút ra thẻ đỏ tiếp theo, người ta mới hiểu Akman đã sớm biết số phận của mình.

Cú ngã gục của Akman khi để đồng đội rơi vào thế chín chống 11, lại bị dẫn trước 2-1 trong lúc thời gian chỉ còn vài phút cũng là cái kết của Malaysia. Khát vọng sau 12 năm giành vàng SEA Games của những chú hổ vàng đã tan theo cơn mưa thánh thót trên sân Prince, hòa lẫn với nước mắt của thầy trò HLV Elavarasan đặt mục tiêu vô địch mùa này.

Hết trận, thầy trò HLV Troussier ôm nhau mừng rỡ như vừa bắt được vàng.•

Trọng tài người Nhật đúng với quả 11 m nhưng sai trong tình huống Malaysia rút ngắn 1-2

Trọng tài người Nhật điều hành trận U-22 VN - U-22 Malaysia đã có một ngày vất vả với nhiều tình huống gây tranh cãi.

+ Quả 11 m gây nhiều tranh cãi với thói quen thường thấy ở giải Anh là không thổi 11 m khi khống chế bóng để bật lên tay. Tuy nhiên, ở đây hậu vệ Malaysia không phải là khống chế bóng mà là bị động để bóng chạm chân rồi bật lên tay đang dang ra làm mất lợi thế của đội tấn công nên quả 11 m là đúng.

+ Tình huống Malaysia ghi bàn rút ngắn 1-2 khi thủ môn Văn Chuẩn bắt bóng để vuột ra và tiền đạo Malaysia ập vào sút bóng. Xét kỹ tình huống thì tiền đạo Malaysia sút vào tay thủ môn Văn Chuẩn và lực tay của Chuẩn khi bị sút đã đẩy bóng vào lưới nhưng trọng tài người Nhật đứng rất xa tình huống trên. Bản thân ông cũng lưỡng lự trước khi công nhận bàn thắng nhưng khi nhìn trợ lý không thấy có báo hiệu phạm lỗi, ông mới chậm rãi cho ăn bàn. Nếu đúng thì phải là quả phạt lên ngay trước vạch cầu môn cho đội U-22 VN.

+ Hai tình huống thẻ đỏ với cầu thủ Malaysia đều chính xác khi tiền đạo Malaysia lao vào đánh nguội hậu vệ VN và thẻ vàng thứ hai cho Akman đều chính xác. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm